VỀ KHUYA VĂN CHƯƠNG..CẢM XÚ DÂNG TRÀO... ...topic...a - TopicsExpress



          

VỀ KHUYA VĂN CHƯƠNG..CẢM XÚ DÂNG TRÀO... ...topic...a đờ zai..(đẹp zai chơ).. ..a là của e ..a nhỉ.? ..vì là của e nên a không thể là của con nào khác a nhỉ.? vì là của e nên a phải ngoan...hiểu chưa?.. ..e gọi phải dạ..e nói phải vâng..cấm thái độ..e bắt phải làm..ý kiến lại thì đừg hỏi cà chua vào mũi nha....hiiih ...e thích được a chiều cơ.. ..e thích được đùa và làm nũng nữa(nhung khùng lắm nha..trêu tý bi chỉu)..hé ..nghe đây lấy đầu ra nhớ ni... ..ĐIỀU 1: EM LUÔN LUÔN ĐÚNG.. ..ĐIỀU 2: NẾU EM SAI CŨNG QUAY LẠI ĐIỀU 1 nốt.. ...e trẻ con và xấu tính nữa chơ..quên.lười nữa chứ.. .Từ đầu đến chân từ trong ra ngoài k có điểm chi tốt hết..e hay quên nữa..có khi a nói xong mooyj lúc sau e quên mất rồi(đã từng và nhiêu hon tê)..hoho ..a đã từng mãi choi game..xem phhim..bạn bè(nhất là gấyi)...bỏ rơi e..và xin nhớ răng e cũng quên a luôn đó... _ nếu a không muốn như thế thì khi mô cũng phải nhớ..nhớ..nhớ..và nghĩ môt..một..một mình e thoi..nhá...nhá.. ...cấy ni quang trọng ni...E SỢ MA... ..nên khi mô cũng phải ở beeb cạnh e..không được đi đâu...phải ở bên cạnh bảo vệ e như cái kiểu la khurng long diệt ma tề.. -a hãy nhớ e hay ghen...ghen dã man tàn bạo luôn...nên không đượ nghĩ con nào về e ni... -..nhóa nii.......... ..không tán gái.không nhìn gái.không làm quên .không đưa đẩy...k xí xớn..tí tởn..có con nào kiểu nai..ọng ẹo..kieur thiên thần thì naaute cho e..e là quỷ..là ác ma e sẽ xé tan tành tẻ tơi con nứ ra tăm mảnh neeuas a k tránh xa...ứ xác định đi e nói là làm k đùa mô... _ nhiều lúc e hay suy diễn lắm.. _nhu vậy a kk được cáu với e..k được chỉu e..e mà sợ là e oeoeoe na...hihi.......hay giận nữa chơ...nên e bắt a dỗ đó..xong quay lại e bắt nạt a... -e thiếu thốn tình cảm thích được yêu nên vì thếa phải y ê u ..yêu.yêu..yêu..e nhiều vào chứ k phải là yêu liều...(tự hiểu)..hihi -_e mà nòng tính lên vì tính thất thường mà..là e nói lung tung.. cáu là e chỉu..k cần biết ai đúng ai sai..ngang cả mafia..đừng có mà dại động và tổ ong nghìn năm nuoi dưỡng..hih _e mà buồn buồn là e đòi chia tay... _a phải kéo e lại nha..níu chắc vào..đừng buông thằng khác vào là mất như chơi đó...e đòi chia tay là muốn a kéo e lại thôi..cấm làm liều đấy.. _a bảo e cái gì e cũng tệ..xấu xí..bướng...hư...béo òn...đủ xấu luôn.. _e chỉ giỏi chuyyeejn duy nhất trên đời k ai có là...yêu anh.. ..chiều a nị...nghe a nữa nị...a thấy e ngoan nhất k??? _quá ngoan nị ngoan nhất là chi...hihi _nhiaamj vụ cao cả...nghe đây...là phải yêu mình e..chiều e..biết làm e cuoi..đáp ứng mọi yêu cầu của e cho dù viu hay đang buồn... _HỨA NHÁ...NHÁ...NHÁ...yêu a nhất luôn.. _véo cái má xấu điu của a......... _a k được đi mô hết.. _CHỈ ĐƯỢC BÊN E..YÊU E..NHỚ E..VÀ NGẮM MỖI E...NGẮM CON KHÁC E CHO LÁC LUÔN...hihi _bài văn kết thúc mong các chú chấm giùm cháu.......... _p/s...tâm trạng..
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 16:43:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015