Vừa trở về nhà sau chuyến hành trình 6 ngày,da đỏ - TopicsExpress



          

Vừa trở về nhà sau chuyến hành trình 6 ngày,da đỏ au,phồng rộp và đen sạm vì nắng và gió biển,mở FB gặp lại bạn bè thật vui.Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ những tấm hình mình cập nhật trên cả chuyến đi,đặc biệt chào đón sự gia nhập FB của Hoàng Thanh Chiêu,một thành viên của văn K7 thất lạc lâu năm.Chúc Chiêu ,bà xã và ngủ long công chúa luôn vui khoẻ yêu đời.Nói về cảm xúc cả chuyến đi thì xin được dùng lại lời của anh Khanh Camry Tran :"Tiền vơi đi một chút,sức mệt đi một phần nhưng cũng thêm nhiều trải nghiệm".Cái thu được là sức khoẻ,tinh thần và sự đoàn kết trong đại gia đình qua chuyến đi đã được gia cố thêm bội phần. Về ấn tượng cả chuyến hành trình ngoài ấn tượng với cảnh quan của những nơi đặt chân đến mình thấy khâm phục nhất vẫn là cách làm du lịch khoa học,thông minh của người Mỹ.Thực ra loại hình du lịch bằng tàu biển"Cruise"đã có từ thế kỷ 18,nở rộ vào thập niên 70 và hiện nay các hãng du lịch Đông Nam Á như Thái Lan,Singapore,Malaysia...cũng đã khai thác triệt để hình thức du lịch này.Nhưng để tổ chức an toàn và mang tính cạnh tranh cũng là một chiến lược dài hơi. Tàu du lịch dài 362m rộng 100 m,gồm 12 tầng chưa tính cabin ở tầng 13 gồm hàng ngàn phòng được chia làm 4 loại:suite(đắt nhất) balcony,oceanview và inside.Đội ngũ nhân viên phục vụ trên tàu có gần hai ngàn người,có khi còn đông hơn hành khách.Trên tàu có đủ các tổ hợp xây dựng phục vụ cho một thành phố thu nhỏ:phòng ngủ ,nhà hàng,casino,bể bơi,rạp hát,khu mua sắm,phòng tập thể dục ,massage,nhà giữ trẻ,nơi tập leo núi...Điều ấn tượng nhất là hành khách khi đặt chân lên tàu đều đăng ký một tài khoản và được cấp một chiếc thẻ nhỏ có chứa hình ảnh và thông tin chính mình.Họ lấy số thẻ tín dụng của mình trước và sau đó mọi chi phí trang trải trên tàu đều thông qua chiếc thẻ này.Điều đó giúp cho hành khách không phải sử dụng tiền mặt để tránh mất mát và nhân viên cũng phục vụ cũng không thể sách nhiễu để vòi tiền khách.Do vậy du khách có thể yên tâm tài sản của mình được bảo vệ một cách chặt chẽ,không hề thất thoát.Dù mỗi ngày nhân viên làm vệ sinh phòng ngủ hai lần nhưng các tài sản có giá trị như iphone,ipad,nữ trang,đồng hồ...tuyệt đối không ai đụng vào.Mỗi lần ra vào tàu đều qua một cửa kiểm tra an ninh nghiêm ngặt,do chỉ cần đút thẻ vào là hình ảnh mình đã hiện ra trên màn hình máy nên cũng khó để kẻ có ý định khủng bố có thể lẻn vào tàu phá hoại.Chất lượng phục vụ trên tàu thì xứng đáng đến từng xu du khách bỏ ra.Hãng du lịch lấy giá vé rất rẻ chỉ $80 cho một người/ngày ở hạng bình dân,bù lại họ kiếm lời ở các dịch vụ khác như Casino,thức uống có cồn,chăm sóc sức khoẻ...Nhà hàng buffet phục vụ 3 buổi /ngày do vậy du khách có thể đến ăn bất kỳ lúc nào trong ngày và còn có thể mang về phòng.Do vậy khách thường than phiền là bụng không thấy đói mà lúc nào cũng phải ăn,nhiều người không kiềm chế được sau vài ngày đã tăng cân thấy rõ.Ai không muốn ăn buffet thì vào nhà hàng với mỗi bữa 3 món:khai vị ,chính và tráng miệng.Nhân viên được phân công phục vụ cho từng gia đình và trước bữa ăn thường hay giới thiệu về họ rất trang trọng.Mỗi lần khách đến ăn họ mừng rỡ và niềm nỡ như bắt được vàng dù tiền ăn đã nằm sẵn trong vé.Bia rượu mỗi chai $5,ai muốn mua cả packet cho nguyên ngày thì phải trả $55 sau đó uống thoải mái lúc nào cũng được.Tàu dừng ở bãi tắm Cococay cả đội ngủ phục vụ mang thức ăn lên những kiot nhỏ cho du khách tự chọn sau khi tắm xong là có thể ăn uống thoải mái.Vì vậy cả bãi tắm sạch đẹp không có một bóng hàng rong,xong đến khi ra về cả một bãi tắm sạch bong,không có lấy một cọng rác.Bãi tắm Cococay nằm khuất trong vịnh,lặng sóng ,đẹp tuyệt vời rất lý tưởng để tắm.Các nơi khác như Nassau cũng không hề có chuyện chặt chém du khách.Các chuyến xe đi tham quan thành phố được thoả thuận rõ ràng.Đưa tiền trước họ cũng không lấy,chỉ nhận sau khi du khách hài lòng về chuyến xe của họ.Ở những nơi như Key West tài xế kiêm thêm hướng dẫn viên du lịch,vừa lái xe vừa nói suốt hành trình thỉnh thoảng pha trò rất dí dỏm.Bahamas là thuộc địa cũ của Anh nên lái xe bên trái,cơ sở hạ tầng còn nghèo,nhà cửa cỏ dại mọc um tùm như của ta nhưng qua Key West,hòn đảo của Mỹ thì khác liền,cảnh quan thành phố rất ngăn nắp và đẹp.Bãi tắm ở Nassau sóng lớn nên tắm không "đã" như Cococay nhưng được cái là không hề có chuyện đeo bám ,lừa lọc du khách của dân bản địa.Hãng du lịch cũng rất chú trọng vấn đề an toàn cho người tắm.Nhân viên Security luôn đi lại trên bờ sẵn sàng thổi còi cảnh báo những người nào muốn mạo hiểm ra xa bờ. Nhìn chung tàu lớn nên đi tàu rất êm chăng khác gì đang ở đất liền.Tàu thường chạy vào ban đêm nên du khách không có cảm giác của hành trình.Sáng ra mở mắt đã thấy tàu "neo"ở nơi cần đến.Ai yêu biển có thể lên boong tàu ngắm bình minh và hoàng hôn rất đẹp,những cặp tình nhân cũng có thể lên mủi tàu làm một phiên bản của Joe và Leo trong Titanic rất lãng mạn.Những người thích nhậu cũng có thể tận hưởng cảm giác nhậu trước biển thật tuyệt vời.Điều đọng lại trong cả chuyến hành trình vẫn là đội ngủ phục vụ trên tàu.Kết thúc chuyến đi họ còn có dạ tiệc với diễn văn của thuyền trưởng,biễu diễn guita,piano,diễn hài và sau đó là sự ra mắt cám ơn hành khách của tất cả các ban ngành phục vụ trên tàu.Một cách làm rất chuyên nghiệp.Trò chuyện với các phục vụ bàn trên tàu thấy họ đa phần là người Philippin có hoàn cảnh nghèo khó ở quê nhà.Mỗi chuyến đi kéo dài 6,7 tháng sóng luôn trên tàu.Lao động cũng nhàn nhưng mỗi tháng kiếm được $1.800 ,ăn ngủ không mất tiền thấy chẳng đến nỗi nào.Lòng lại thấy tiếc cho các lao động trên biển của ta cực khổ,bị hắt hủi đủ đường,lắm lúc bị cướp biển bắt cóc nhưng tiền kiếm được chẳng đáng là bao.Mới thấy việc đào tạo và sử dụng lao động của ta còn lắm bất cập,không đủ uy tín để các hãng tàu này "nhờ vả",nếu không một lượng lớn người thất nghiệp ở quê cũng có thể lên những con tàu này để kiếm thêm tiền làm giàu bản thân và đất nước.Âu cũng là một cách lãng phí lao động của những người chuyên làm du lịch theo lối "ngắt ngọn,bẻ cành " vậy.
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 15:30:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015