Xin Lỗi, Nhưng Phải Chia Tay Đen Út Hook: x3 Giọt - TopicsExpress



          

Xin Lỗi, Nhưng Phải Chia Tay Đen Út Hook: x3 Giọt nước mắt rơi xuống, tôi khiến em lần nữa. Tôi sẽ nhận hết tội, tôi sẽ không bào chữa. Tôi sẽ không yêu nữa, vì cái lòng tội đổi thay. Xin đừng trao quá thật, cái lỗi này tôi sai. Ver1: Lời đầu tiên tôi nói, đó là lời xin lỗi. Lỗi lầm này tôi trao, không thể nào tin nổi. Không thể nào hiểu nổi, cái mối tình khi xưa. Cái mối tình rất quý, nhưng lại xa trong chiều mưa. Ngay lần đầu quen biết, tôi đã yêu rất quý. Nguyện với lòng từ nay, đem tình này cất kỉ. Không bao giờ thay đổi, sẽ không có chia ly. Nhưng hôm nay tôi lại, để dòng lệ chảy trên mi. Hứa với lòng là vậy, nhưng trái tim thay đổi. Khi khoảng cách quá xa, khiến tình này 2 lối. Và cảm thấy cô đơn, nhưng tại sao tôi vội. Từ chia tay khó nói, nhưng phải đành vậy thôi.... "Em cố gắng chờ đợi, đợi cái ngày thi xong. Anh sẽ luồn gần gũi, không để em chờ mong. Anh cố gắng thi tốt, không để em thất vọng". Và thi xong tình hết, mối tình vào hư không. Hook Giọt nước mắt rơi xuống, tôi khiến em lần nữa. Tôi sẽ nhận hết tội, tôi sẽ không bào chữa. Tôi sẽ không yêu nữa, vì cái lòng tội đổi thay. Xin đừng trao quá thật, cái lỗi này tôi sai. Ver2: Ngày xưa tôi lo lắng, quan tâm từng giấc ngủ. Sợ em sẽ đi mất, nên tôi phải mất ngủ. Gọi phone em từng đêm, 5 tiếng trên 1 ngày.(xài vietnamobile nên có thể gọi như thế.) Rồi cái tình theo gió, mặt cho nó cứ bay. Cái lòng nó muốn nếu, nhưng trái tim đành thôi. Cố cắn lòng mà kiếu, giờ cô đơn mình tôi. Thôi đó là dĩ vãng, hãy để cây về cội. Chôn kín vào kí ức, xin nổi đau về tôi. Có 1 chút tâm sự, anh viết lên bài này. Mối tình này như ảo, đó là đúng hay sai. Cái tình em trao thật, không phải là hiện tại. Và bây giờ hiện tại, là cuộc sống riêng ai. Nói thật là thế này, tôi còn yêu em lắm. Tại tình em trao nhạt, nên buồn lắm trong tâm. Không phải vì khó khăn, mà tôi vội từ bỏ. Có lẽ vì khoảng cách, nên chia tay từ đó. Hook: Giọt nước mắt rơi xuống, tôi khiến em lần nữa. Tôi sẽ nhận hết tội, tôi sẽ không bào chữa. Tôi sẽ không yêu nữa, vì cái lòng tội đổi thay. Xin đừng trao quá thật, cái lỗi này tôi sai. Dựa vào cảm xúc thật viết lên bài này đó.
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 14:08:28 +0000

Trending Topics



min-height:30px;"> Calling all Rainbows, Beavers, Brownies, Cubs, Guides, Scouts,
Hong Kong clashes, arrests kick-start plans to blockade city BY
Your contributions are desperately needed in order for us to

Recently Viewed Topics




© 2015