Yesterday 4 trở lại thời gian lúc trước , sau cái - TopicsExpress



          

Yesterday 4 trở lại thời gian lúc trước , sau cái buổi chiều định mệnh khi em bị nó tia hàng , và đêm đó lên mạng chát ,em cũng quyết định nói hết tình cảm ra cho nó nghe …cà hai cùng ngồi tới sáng kể lể than vãn , và sáng hôm sau lên trường đều ngủ gà ngủ gật…có một điều quan trong là nó nói ko bit cái của nguoi khac sao nhung ko ngo cai em to vậy , em hỏi nó thích hàng to à, nó kêu , mấy bà nói càng to càng sướng mà …ặc, lại them một liều dopincho em quyết ăn nó …trở lại hiện tai. em viết một mảnh giấy và tuôn lên bàn trên với nội dung : ” chỗ cũ ” chỉ hai chữ thôi nhưng cũng làm nó hiểu là đêm nay , chổ dãy nhà tối mà em với nó đã tới đó hẹn hò sau h hoc và trao nhau nụ hôn thắm thiết . Cả hai đứa dù hẹn hò vài lần nhưng chưa vao h cùng đi đến chổ đó vì sợ bị phát hiện ,thường thì em đi truoc đợi nó …lần đâu ,dù sợ hãi vì bóng tối và nguoi ta biết nhung cũng kịp hun nhau vài cái , và đây là lần thứ 3 …quá tam ba bận , dù không nghĩ là mình sẽ làm chuyện đó sau vài lần gặp gỡ từ sau khi nói ra tình cảm nhưng đời ai đoán được chữ ngờ , đứng một mình ờ gác tối là cảm giác rợn nhất mà em trải qua , dù đã lần thứ 3 nhưng vẫn cứ sợ , nghe đồn trường này lại có ma vì có mấy người tự tử, kinh vl . nhưng vì em yêu nên gì cũng chấp nhận . một chặp rồi em cũng đến , định bay vô núp rồi hù em nhưng sợ em yếu tim hay hét lên là hỏng chuyện , nên đứng đó giả vờ mặt lạnh nhìn xa xăm , mà lạnh thật vì trời đang mưa , gió thổi teo cả chim , và tiếng bước chân của ai kìa , chết mẹ , không phải của em , vì tiếng đó nó nghe rất nặng nề , của thằng bảo vệ thì chết mẹ . em vội quay lại thanh minh thì nhận ra đó là em chứ ai , quên mất là lúc nãy em đi dép doctor hàng chợ nên âm thanh nghe khá hùng dũng , em trách làm gì để chờ lâu sợ ma gần chết nè . em nó đáp lại : ” con trai gì mà mới đợi chút xíu mà than ghe quá ” nói nhiều , em chụp ngay hai cái eo , và kéo vào hun ngấu nghiến … Mở một cánh cửa lớp , em và nó chui vào , nó còn tỏ vẻ ngại ngùng , em phải dùng sức lôi đi vì từ trước h toàn ngồi ở cầu thang hay đứng ở hảnh lang nói chuyện và thường cuộc tâm sự kết thúc lúc 8 h 30 khi lop học thêm cuoi cung tan ra và thằng bảo vệ bắt đầu đi khóa các cửa phòng , có 1 lần nó đã bắt gặp em và nhỏ , đó là lần em và nó ghiền ngồi hun nhau nên quên mất đã hơn 9 h , trong phòng tối om , chỉ có ánh điện xuyen qua các khe cửa nhưng cũng rất tối , có 1 ô cửa sổ bị gãy và khôn có cửa chì có khung …thực ra thì các hành lang này trước kia thường mở điện sáng trung de cho bảo vệ dễ quan sát đề phòng trôm cap nhưng từ dau nam thấy ko còn mở điện nữa …nó bảo :” ghê quá , ra kia cho rồi ” , em bảo :’ trong này cho chắc, khỏi sọ nguoi ta quấy rầy , nó bảo :” chứ định làm gì ma so nguoi ta quấy rầy ” , á à , làm gì à , em lai ôm nó đè vào dãy bàn và hun ngấu nghiến , vừa hun vửa bế eo nó ngồi lên trên bàn , lúc nó ngồi lên , hụt người nghiêng qua một bên , nước miếng trong miệng nó trào ra ,chảy xuống cằm em …em ứ lên một tiếng buông nó ra rồi lau cằm , em đùa bảo :” chu cha, sặc nước chết đuối quá ” nó vừa đập em một cái vừa đưa tay lau miệng , trong ánh sáng mờ mờ , em thấy cái hình kim tuyến lấp lánh trên ngực nó , sau lop áo là cái cổ trắng ngần , và bầu ngực căng tròn , em đứng ôm eo nó nói vu vơ :”tối nay mình ngủ đây luôn nha đ . ” nó nói , uhm , ông dám ko , tui đem mùng mền lên cho ong ngủ , tui về . ” nói như bà cũng nói . rồi em cố tỏ ra là đang nhìn nó ấu yếm , còn tay thì đang vuot ve vùng eo ,và lần lần đưa lên ngực , mơi chỉ bên ngoài thôi mà đã phê kinh dị , nhưng sao nó cúng cứng chứ không mềm như em nghĩ , em không bit vì nó nứng hay là con gái chưa bị bốp nhièu nen còn cứng , vừa xoa vừa hun quanh cổ và trán rồi tay em hoạt động liên tục, kéo lần lần lớp áo ra …em mò sau lưng xoa xoa cố tìm ra cái điểm cài của áo ngực,nó đoán ra liền hỏi :” làm…làm gì…dzy , kì quá ” một cau phan doi yếu ot nhưng sao tự nhiên luc do lại làm em khá sợ , em lại buông tay ra khỏi dây áo ngực và xoa lưng em no tiep tục…
Posted on: Sat, 14 Sep 2013 04:47:16 +0000

© 2015