Yêu - nhu cầu tình cảm mà ai cũng cần phải có, - TopicsExpress



          

Yêu - nhu cầu tình cảm mà ai cũng cần phải có, chẳng ai cô độc trên thế giới này cả, yêu và được yêu ,bất cứ ai cũng cần và muốn. Hai người đến với nhau vì hình thức bên ngoài, nhưng để hợp nhau là bởi phẩm chất trong tâm hồn, có những mảnh ghép tưởng chừng giống nhau, nhưng khi đặt cạnh lại thấy không khớp, có những mảnh ghép đẹp đẽ,bất cứ người nào cũng cố giành lấy, nhưng kết quả, chỉ đem lại tổn thương. Vết thương do tình yêu gây ra có thể liền lại bởi liều thuốc thời gian,nhưng bất cứ lúc nào, khi có người gợi lại, vết thương đó lại một lần nữa đau âm ỉ Sợ yêu - một cảm xúc mà bất cứ ai cũng có khi đã trải qua hay chứng kiến thứ tình yêu ngọt ngào rồi bị chính cái tình yêu đó đâm một dao chí mạng. Người ta sẽ giam trái tim họ lại, không để nó chạy lung tung nữa, vì đơn giản, vết thương trong nó đã quá lớn rồi. Yêu là cho người ta quyền làm tổn thương mình, chính vì lẽ đó người ta lo sợ. Đôi lúc trái tim lại đập rộn lên vì cảm nắng nhưng lại chùng xuống vì quá khứ quay về ám ảnh..đau.. Độc thân - có lẽ tốt . Nhưng lấy ai để ta tâm sự mỗi đêm? Lấy ai để lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối ? Lấy ai để ta hờn, ta giận, ta quan tâm... Cứ yêu hết mình, có lẽ sẽ đau đến chết đi sống lại , nhưng ai dám nói sẽ không được hạnh phúc ? Yêu là cho và.. đừng tính toán phần mình sẽ nhận
Posted on: Sun, 23 Nov 2014 17:23:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015