" Yêu một chàng trai nghèo..rất hạnh phúc." Đôi khi, - TopicsExpress



          

" Yêu một chàng trai nghèo..rất hạnh phúc." Đôi khi, chúng ta thực sự có tình cảm với 1 người nhưng lại chọn 1 người khác. Bởi vì.. có lẽ họ đảm bảo cho chúng ta một tg lai ấm áp và đầy đủ hơn chăng? Bất đắc dĩ, cta đang áp đặt tiêu chuẩn của ng khác lên hạnh phúc của mình. Mà không nghĩ rằng, chẳng ai biết trước tươg lai cả. Không phải cứ chân dài thì sẽ yêu đại gia, còn xấu xa như quạ mổ chắc chắn sẽ vớ phải thằg đầu đường xó chợ. * Một gia tài của đàn ông giàu chưa chắc đã bằng một tháng lương của đàn ông nghèo. Người vì bạn mà vất vả, đổ mồ hôi, cũng chỉ muốn bạn khi yêu họ không phải chịu thiệt thòi * Là con gái, lấy chồng là nửa cuộc đời còn lại. Nhưng cũng đừng nông cạn, đem vật chất, của cải để đánh đổi hạnh phúc thật sự. Cuộc sống vợ chồng sau này có những sóng gió, có thể sẽ mất hết tất cả. Nhưng cái còn lại là gì..? Luôn còn lại tình yêu. Niềm hạnh phúc để cùng manh mẽ vượt qua tất cả..* P/s : Dành cho nhưng ai còn có kiểu snghĩ ntn mà chưa tìm đc lối đi đúng.. và đang phân vân......đừng sợ khổ mà cố lên
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 06:47:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015