Yêu quá cái sự tỉnh lặng này, chỉ còn tiếng ếch - TopicsExpress



          

Yêu quá cái sự tỉnh lặng này, chỉ còn tiếng ếch kêu ngoài đồng xa xa đâu đó. Đêm củng đả khuya tôi ngồi viết lại cuộc sống của tôi. Những kỉ niệm không bao giờ quê.... Thứ bảy làm hết công việc của mình, tôi cuốn gối về ngoại chơi Hum nay lủ trẻ con sớm tôi sao đông quá, nghe tôi về bọn nó đã từ sớm đón tôi ở đầu đường bến xe buýt.... Tôi hòa đồng vui vẻ nên được bọn nó thích lắm...bước xuống xe là bọn nhóc quay ngay lấy ... cười nói vui lắm.... Rồi theo tôi về nhà... gặp ngoại tôi rưn rưn vì đã lâu rồi hix.... Ngoại tôi vẫn ánh mắt hiền hậu ,triều mến ấy đã dạy tôi biết yêu mọi người, yêu quê hương đất nước, tổ tiên... Ngoại khỏe tôi vui lắm nói chuyên với ngoại hoài...hoài trời củng bất đầu tối... tôi tranh thủ qua nhà bà con thăm hỏi rồi tiện thể rủ đám nhóc đi chơi... đả lâu ùi mới có cảm giác thoải mái Xa rời nơi làm việc chán ngắt ấy... chiều nào cũng mệt mõi Một mình với bốn bức tường... rồi lang thang qua các con phố dưới cơn mưa chiều sài gòn lạnh lẽo Nói đến lại buồn.................ko biết lúc trưa về minh có .... hix Cố bé người củng xinh, lên xe là ngồi kế tôi vì chỉ còn 1 chổ Tôi lẳng lặng nhìn ra ngoài... rồi cô bé nói chuyện với tôi Tôi thì chỉ cười rồi trả lời qua loa cho qua chuyện...uh ah uh ah Rồi tiếp tục nhìn xa xăm....có lẻ tôi làm cô bé buồn Tôi cũng muốn gần gủi hơn nhưng sao lạ quá Chắc có lẻ tôi sợ... sợ phải làm đau thêm một ai khác Tôi vẫn sẻ đợi chờ trái tim tôi thổn thức Ngủ thôi ..... haizzz chang buồn ngủ gì cả... Đang háo hức tới sáng đi câu cá với bọn nhóc kaka 20/10 tới rồi ngày mai mua cái gì tặng mẹ với ngoại mới được nghe nhạc ngủ thoi --- mơ về em ------ Đôi mắt to đen huyền mái tốc đen giản dị ấy Nước da trắng tôi yêu ....................... Nhiều lúc tự hổi ..... tôi ......sao lại đánh mất em
Posted on: Sat, 19 Oct 2013 18:56:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015