buồn và muốn biến mất!!!! cái mình cần nhất chẳng - TopicsExpress



          

buồn và muốn biến mất!!!! cái mình cần nhất chẳng phải là tiền,cái mình mong muốn cũng chẳng phải là tiền...chán!! mẹ chỉ nghĩ đc là cho con tiền rồi con phải thế này thế kia.con phải mua quần áo đẹp cho bằng họ,con phải diện,phải hào nhoáng.con gầy đy đến mức này là do đâu mẹ ko hiểu thì cứ chửi đy,con chẳng bằng ai,con thấy con sinh ra thật thừa thãi.giờ con cũng chẳng cần gì cả!!! gia đình,bạn bè,người yêu chẳng có gì để con thấy vui và có chút hạnh phúc chỉ sống trong tủi nhục,có tiền để làm gì khi nơi đó con thấy thiếu đy hơi ấm và tình thương.con xl.nhưng con chỉ có thể là con thôi.con ko muốn ăn diện vì đó ko phải tính cách of con đến một ngày con sẽ rời xa nơi này...còn chán và tuyệt vọng lắm rồi
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 10:07:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015