con gai lang nhang re tien Hôm nay lạm bàn kiểu ngoa ngoắt - TopicsExpress



          

con gai lang nhang re tien Hôm nay lạm bàn kiểu ngoa ngoắt 1 tí về bọn con gái lăng nhăng.Tất nhiên đã lăng nhăng thì dù trai hay gái cũng đều ko chấp nhận dc nhưng hôm nay tôi chỉ xin bàn về con gái,đàn bà thôi.Đây là quan điểm của riêng tôi. Kiểu con gái này với a nào cũng à ơi,đong đưa(hay giang hồ gọi là ĐONG).Nếu a nào có kinh nghiệm thì còn có thể biết chứ a nào gà là dính ngay! Nói về những a gà,gặp mấy e đong đưa tình cảm à ơi này thì kiểu gì cũng chết.Mấy e ấy ko chỉ tấn công ào ạt lúc gặp mặt mà còn vô cùng nhiệt tình,"ngọt ngào","quan tâm" qua điện thoại,tin nhắn kiểu như :"A nhớ mặc áo ấm nhé!Trời lạnh đấy!"Mấy chú gà non nớt sập bẫy!Các e gái lăng nhăng(EGLN) sẽ ỡm ờ và các chú gà thì ra sức chứng minh tình cảm và đinh ninh nàng sắp gục rồi,đâu có biết là mình chỉ là một thứ trang sức cho mấy nàng mà thôi. Mấy em có tính lăng nhăng thường hay kèm theo tính tham lam và lợi dụng.Cũng đúng thôi vì có tham lam thì mới đong hết a này đến a khác.Các e coi đó như thước đo giá trị của bản thân,càng nhiều người thích thì giá trị càng cao(như đồ trang sức vậy)mà không hiểu đó là một suy nghĩ ngu ngốc kiểu bon chen đàn bà.Buồn cười và lố bịch nhất là các EGLN mà lại làm ra vẻ ngây thơ nai tơ ngơ ngác.Mới gặp mấy e này thì ấn tượng của các a zai là trong sáng và ngọt ngào,nhưng chao ôi là mật ngọt đãi cả thế gian! Khi các EGLN có người yêu(tất nhiên là 1 chàng "lung linh" nhất trong số các FAN)thì cũng ko ngăn dc các e bớt lăng nhăng.Các e ko ngừng gia tăng cơ hội lựa chọn cho mình.Với những chàng mới quen thì các e bảo là chưa có ng yêu còn với chàng nào đã biết e ý có ng yêu thì các e lại dùng chiêu bọn e trục trặc,bọn e săp chia tay,e buồn..e cần chia sẻ...bọn e ko còn yêu nhau nữa...v.v.Người yêu mấy e khi nhận ra sự LẲNG LƠ đó nếu tỉnh táo thì dẹp ngay còn nếu ko,hi vọng e sẽ "thay đổi" thì cứ gọi là chờ đến mùa quýt.Các a zai này thỉnh thoảng sờ tay lên đầu thể nào cũng thấy mấy cái sừng!há há Mấy EGLN dù có ng yêu thì ít ai có thể biết dc.Nếu cô nàng của bạn cứ ko muốn công khai chuyện 2 ng,giấu diếm với bạn bè cô ấy(nhất là những a đẹp trai,hoành tráng)thì tin tôi đi,80% là cô ấy muốn có thêm sự lựa chọn rồi!Nghĩ mà thấy tội cho những anh chàng trót yêu fải mấy cô nàng kiểu này.Bóng dáng ng yêu chả hề xuất hiện chút gì nơi cô. Các EGLN về hình thức ko cứ fải là xinh đẹp.Thậm chí có những e nhan sắc chỉ ở mức Trung bình yếu hay XẤU.Bạn đừng ngạc nhiên vì họ có tài đong đưa,ăn nói ngọt ngào,tán tỉnh bẩm sinh!Điều đó ko có gì là xấu nếu họ biết dừng lại đúng lúc.Đằng này,vì có khả năng thiên phú đó họ không bao giờ biết dừng lại,cứ miệt mài chạy theo các mối quan hệ,các anh chàng không phân biệt già trẻ.Để rồi khi tụm năm tụm ba họ kể cho nhau nghe như 1 kiểu chiến công hay hớm lắm!Tôi thỉnh thoảng BỊ nghe các chiến công kiểu này cảm thấy mấy e thật lố bịch và ngu ngốc!Liệu có bao h họ nghĩ là họ đã đánh mất gì và lấy mất của ng khác-những ng đến với họ bằng tình cảm chân thành những gì ko?Có lẽ ko vì nếu biết nghĩ thì họ đã ko lăng nhăng.Thêm 1 nét nữa về các e gái này,đó là sự ÍCH KỶ và NÔNG CẠN,HỜI HỢT.Chính vì sự ích kỷ đó mà 1 ng bạn cùng lớp tôi fải đi tù,1 ng con trai khác bị chém chết vì mâu thuẫn tình cảm do chính cô ng yêu lăng nhăng của cậu ta gây ra.Tất nhiên Toà án xử ng bạn cùng lớp tôi vì tội giết người,còn cô người yêu "bé bỏng" của bạn-nguyên nhân sâu xa gây ra chết chóc,tù tội này thì vẫn sống bình thường.Dù cô ta có ân hận bao nhiêu thì cũng chả có nghĩa lý gì. Lăng nhăng-suy cho cùng cũng vì sống thiếu bản lĩnh,yếu đuối và tham lam.Bản thân tôiĐẶC BIỆT GHÉT những kẻ lăng nhăng!Tôi ko thể chơi với người nào như thế hoặc ko thể tiếp tục chơi NẾU BIẾT NGƯỜI MÌNH CHƠI CÓ TÍNH ĐÓ!Tại sao một bộ phận thanh niên luôn vỗ ngực mình là văn minh hiện đại lại ko thể VĂN MINH TRONG TÌNH CẢM ĐƯỢC HAY SAO?
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 17:55:44 +0000

Trending Topics




© 2015