của anh? - Gia đình tôi quê gốc ở Hải Dương, năm - TopicsExpress



          

của anh? - Gia đình tôi quê gốc ở Hải Dương, năm 1980, bố mẹ tôi vào Nam làm ăn. Hồi mới vào cuộc sống cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, năm sau tôi ra đời. Phải tới 10 năm sau gia đình tôi mới có chút gọi là dư dả, rồi thành lập công ty xây dựng cho tới bây giờ, lúc đó thì tôi cũng tạm gọi là sướng hơn. Từ nhỏ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm ca sĩ, cuộc sống cứ bình bình thế thôi. Khi học tới cấp 3 thì tôi mới thích âm nhạc tuy nhiên, lúc đó âm nhạc là sự đam mê còn định hướng thế nào còn phụ thuộc vào khả năng của mình nên dù biết mình đam mê âm nhạc nhưng tôi vẫn đảm bảo việc học hành. Hồi đầu năm 2001 – 2002 tôi mới bắt đầu hát chơi chơi nhưng vẫn đảm bảo việc học. - Nghĩa là trước đó có một Khánh Phương hoàn toàn khác với Khánh Phương hiện tại? - Đúng vậy, hồi nhỏ tôi bình thường lắm, không có tham vọng gì. Con người tôi thực sự thay đổi hoàn toàn từ khi bước vào năm cấp 3, tôi bắt đầu yêu thích các nhóm nhạc nước ngoài, tôi ước mình phải nổi tiếng. Tôi bắt đầu lột xác từ một thằng con trai chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ thành người tự lập kiếm tiền và thành lập nhóm nhạc đi hát khi mới bắt đầu học đại học. - Tự thành lập nhóm nhạc, lại duy trì trong 5 năm, hẳn số tiền đầu tư ấy là do gia đình “chống lưng cho anh”? - Không, số tiền ấy là do tôi tự kiếm được. Ngay năm thứ nhất đại học tôi đã bắt đầu chơi cổ phiếu và kiếm được nhiều tiền từ nghề này, tới năm thứ 2 đại học, tôi đã đứng ra tự thành lập nhóm nhạc, tiền cũng tự mình chi cho nhóm thoải mái, không phải nghĩ ngợi nhiều. Năm 2000, tôi bắt đầu chơi cổ phiếu, từ số vốn ban đầu là hơn 10 triệu tôi đã có được 100 triệu có vốn lẫn lời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay sau thời điểm sốt cổ phiếu ấy thì cổ phiếu lại bị rớt giá. Tôi chưa có kinh nghiệm nên vẫn cứ “ôm” mà không bán tháo để cắt lỗ cuối cùng mất rất nhiều tiền, trong đó có số tiền của ba mẹ, người thân đầu tư cho mình… Phải nói là “bi kịch” này ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi vẫn giải quyết ổn thỏa mọi việc liên quan đến tiền bạc… - Sự thất bại trong làm ăn hẳn cũng ảnh hưởng tới chuyện ca hát của anh, chắc ba mẹ cũng phản đối chuyện anh đi hát lắm? - Thực ra gia đình tôi cũng không phản đối chuyện tôi đi hát lắm vì chuyện chơi cổ phiếu với đi hát là hoàn toàn khác nhau. Mọi người quan tâm tới chuyện tiền bạc, làm ăn của tôi, còn chuyện hát hò thế nào mọi người không quan tâm cũng không phản đối. - Nghe nói anh đang có kế hoạch kinh doanh? - Nếu như không có gì thay đổi thì sang năm tôi mở công ty âm nhạc của riêng mình chuyên đào tạo ca sĩ, thành lập các nhóm nhạc thần tượng giống như ở Hàn Quốc… Thích được tiếp xúc với phụ nữ đẹp Ca sĩ Khánh Phương - Nhìn khuôn mặt và phong cách biểu diễn của anh, các cô gái nghĩ anh là một người khá lạnh lùng? - Chỉ trong một số trường hợp cụ thể thôi, tỉ dụ như trong chuyện tình yêu trai gái, tôi khá là “máu lạnh” đấy (cười to). - Như là…? - Ví dụ như có một người con gái yêu tôi mà tôi không có tình cảm đã từng nhắn tin dọa chết nếu hôm đó tôi không gặp cô ấy, nhưng tôi quyết định không nhắn tin lại và kết quả là ngày hôm sau vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn thấy cô ấy. Bây giờ cô ấy đã có chồng con và khá hạnh phúc. Nghĩ lại, may là cô ấy không lấy tôi, không thì thiệt thòi quá…(cười). - Anh đã trải qua mấy cuộc tình rồi? - Chính thức từ hồi năm nhất đại học tới hai năm trước chia tay mối tình thứ 4 cũng đã qua 4 mối tình rồi, giờ thì tôi độc thân. - Xem ra một cô gái có được tình yêu thực sự từ Khánh Phương không phải là dễ dàng? - Điều đó thì tôi không biết thế nào, có thể bây giờ tôi còn trẻ còn nhiều đam mê, khát vọng thì như vậy, nhưng biết đâu vài năm nữa tôi lại khác (cười). - Dường như anh cũng kĩ tính với tiêu chuẩn bạn gái? - Bạn muốn hỏi bây giờ hay ngày xưa, vì quan điểm bạn gái của tôi cũng khác theo thời gian và lứa tuổi đấy. Ngày xưa khi tôi còn là sinh viên thì không quan tâm quá nhiều tới hình thức, thân hình người phụ nữ như thế nào, mà tôi quan tâm về tâm hồn, cá tính của người đó. Đó là lí do tại sao người yêu đầu của tôi có cá tính và thông minh nhưng không xinh đẹp cho lắm. Còn bây giờ thì tôi lại cảm thấy quan trọng phần “sắc” hơn, còn thông minh, hiểu biết, thông cảm cũng cần một chút thôi… Nhưng mà phụ nữ dù có đẹp như thế nào mà trước đó yêu nhiều người quá tôi cũng không yêu được, tôi có thể chấp nhận là người đến sau nhưng nếu mình là người đến thứ 4 thứ 5 gì đó thì không chấp nhận được… - Vậy hiện tại anh đang độc thân? - Đúng vậy, bí mật luôn, có thể tôi sẽ không kết hôn! - Liệu cái này có liên quan tới giới tính không? - Giới tính thật của tôi rõ như ban ngày ấy, chỉ là tôi có nhiều đam mê cho hát hò và công việc kinh doanh sau này. Lập gia đình đồng nghĩa là sẽ không thể dành hết tâm huyết cho công việc nữa, tôi thì luôn muốn công việc hoàn hảo. - Chắc khi biết điều này ba mẹ anh thất vọng lắm? - Đúng là cũng hơi đáng lo vì ba mẹ tôi sinh được 2 con trai, hiện anh trai tôi cũng chưa lập gia đình, ba mẹ tôi muốn bồng cháu lắm rồi nhưng tôi vẫn mong ba mẹ sẽ hiểu suy nghĩ của các con. - Anh thường xuyên đi hát tỉnh, anh thấy việc đi hát ở các tỉnh và hát ở các chương trình lớn ở các thành phố lớn có điều gì khác biệt? - Theo tôi nghĩ, thị hiếu của khán giả thành phố và các khán giả ở các tỉnh có sự khác nhau, trong đó có phong cách thời trang của ca sĩ nữa. Ví dụ như ca sĩ tỉnh có thể ăn mặc “cải lương” một xíu, khi ca sĩ bước ra chưa kịplàm gì hết, khán giả reo hò ầm ĩ lắm nhưng cuồng nhiệt vậy sẽ khiến cho ca sĩ “sung” hơn, ca sĩ nói chuyện trên sân khấu cũng sẽ hay hơn. Còn ở các thành phố lớn, nếu mình ăn mặc theo kiểu “màu mè” hơi “sến sến” tí thì chưa chắc khắn giả đã thích. - Nghe nói ca sĩ Khánh Phương có tật xấu là thường xuyên đi trễ giờ, nhất là khi đi biểu diễn? - Đúng là tôi có tật xấu là hay đi trễ, hay đi sát giờ, như người ta thì 9h30 diễn thì 9h có mặt rồi để đề phòng chuyện gì xảy ra, còn mình 9h diễn thì 9h đến rồi lên sân khấu hát luôn. Nhưng mà cái trễ này không phải vì tôi “chảnh” mà là tham công tiếc việc, khoảng thời gian đến nơi diễn sớm, không làm gì thì tôi lại nghĩ tranh thủ giải quyết việc này việc nọ cho nên mới vậy… Bây giờ thì tôi sửa được rồi, đi sớm hơn được 10 phút (cười). - Anh có body khá đẹp, hẳn anh cũng chơi thể thao? - Không, tôi ít khi chơi, thi thoảng có tập thể hình ở nhà. - Còn thẩm mỹ viện thì sao? - Chưa bao giờ tôi đến đó để bôi đắp hay chỉnh sửa gì cả, ăn nhiều hoa quả là tốt cho sức khỏe! - Đôi khi vì áp lực công việc và sự nổi tiếng nên các ca sĩ cũng dễ rơi vào trạng thái “tự kỉ”, còn anh có bao giờ như vậy? - Không, lúc nào buồn buồn, rảnh rảnh thì tôi đóng cửa chơi game online Võ lâm truyền kì thôi…(cười). - Đọc sách cũng là một cách giải trí? - Tôi không thích đọc sách…! - Vậy điều gì khiến anh thấy hứng thú? - Thích được tiếp xúc với phụ nữ đẹp! - Để chứng tỏ mình là đàn ông? - (Cười) Tôi đã là đàn ông, đàn ông nào cũng vậy, sở thích ấy cũng không phải có gì “đen tối” nhưng khi tiếp xúc với nững người phụ nữ đẹp mình được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó của họ, điều đó cũng thú vị lắm chứ?
Posted on: Fri, 07 Jun 2013 06:21:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015