haiz.......z... mới đó thắm thoát mà đã gần 2 năm - TopicsExpress



          

haiz.......z... mới đó thắm thoát mà đã gần 2 năm rồi , người ta thường hay nói rằng tg sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương nhưng mình đã mất một khoãng tg khá dài mà vết thương ấy chẵng những ko lành mà trái lại nó càng ngày càng đau nhiều thêm, đau đến mức nhiều lúc mình tưỡng chừng như ko thể nào chịu đựng thêm dc nữa, sắp đến trung thu rồi đây là lần thứ 2 mình ăn trung thu một mình và mình ko pít còn phải như z bao nhiêu lần nữa đây,mình nhớ con gái yêu, mình nhớ quê nhà wa nhưng tại sao mình phải né tránh một người chứ mặc dù lòng mình ko muốn, mình ko pit phải trốn chạy đến bao h đây,liệu phải mất một khoảng tg bao lâu thì vết thương mới bình phục trỡ lại như xưa,và bây h nó đang từng ngày hành hạ mình khiến mình đau đến thấu xương, nhưng nỗi đau đó cũng chẵng = nỗi đau của con tim Tim ak mi đau lắm đúng hok ta hiễu chứ nhưng bây h pít phải làm sao đây ta cũng như mi z đó ! thôi thì cố chịu đựng tim nhé rồi mọi thứ sẽ ốn thôi j ông trời sễ ko tuyệt đường chúng ta đâu đúng ko? J KHI CÁNH CỮA NÀY ĐÓNG LẠI THÌ SẼ CÓ MỘT CÁNH CỮA KHÁC MỠ RA NHƯNG J TA MÃI MÌNH VỀ CÁNH CỮA ĐÃ ĐÓNG MÀ KO NHÌN THẤY DC ÁNH TỪ CÁNH CỮA HY VỌNG ẤY THÔI hãy vui vẽ và yêu đời lên TIM nhé
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 14:16:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015