https://youtube/watch?v=RW8m-1vy0xA ♥ Lyric: Là lần cuối - TopicsExpress



          

https://youtube/watch?v=RW8m-1vy0xA ♥ Lyric: Là lần cuối cảm xúc trong anh muốn viết lên tên em Và cũng là đêm cuối hy vọng em không còn khóc vì anh trong đêm đen Anh biết là ngay từ đầu cho em cảm giác hạnh phúc. Ừ anh đã sai Để bây giờ em muốn buông anh đâu có trách ai Vẽ ra cho em những viễn tưởng cuộc sống tương lai toàn màu hồng Nhưng lại làm em bị tổn thương những lời nói vô tâm có đáng không? Anh từng hứa, hứa nhiều lắm - Để rồi anh chỉ làm em khóc thôi, anh tệ lắm! Tại sao em lại phải chịu đựng như vậy chứ? Tại sao cuộc sống của em lại bị ám ảnh xung quanh là quá khứ? Ở bên anh, em đâu có những thứ em cần Vậy thì có chắc rằng em yêu anh rồi 1 lúc nào đó em từng thấy ân hận Về những tháng ngày đã qua Về những nỗi đau hằn sâu trong em không thể xóa Về những cảm giác vỡ tan khi từng coi nhau là tất cả Vì có những lúc em là động lực để anh vượt qua mọi vất vả Nhưng giờ có lẽ anh nên đứng sau và… Dừng lại em nhé vì ở bên anh, càng khổ tâm thôi Xa nhau em nhé vì những nỗi đau làm em mệt rồi Đừng khóc em nhé vì khi xa anh em sẽ có hạnh phúc mới Họ không vô tâm, không lạnh nhạt mà sẽ chỉ thương em thôi Đến 1 lúc nào đó chợt nhớ về em, anh hứa sẽ không khóc Đến 1 lúc nào đó anh nói quên em, cũng chỉ là vỏ bọc Anh sẽ đi tìm trong quá khứ và cả bên trong những giấc mơ Anh sẽ ghép lại từng câu chữ, vẫn yêu vẫn đợi anh vẫn chờ… Và đó là 1 ngày đầy nắng Nhưng trong lòng anh là cơn mưa Nếu như trong em là khoảng lặng Thì có lẽ anh đã không mong chờ Anh sẽ không yêu thêm ai nữa, để em không phải buồn thêm đâu Dù bài nhạc này anh viết ra, thì vẫn yêu em như ban đầu Nếu không có em thì bây giờ anh vẫn là thằng sinh viên ăn bám mẹ Chỉ khi yêu em anh mới có động lực, quyết tâm, can đảm và mạnh mẽ Em đã giúp anh nhận ra thêm nhiều điều Cuộc sống không bao giờ là đủ nếu như lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu Cô gái Bạch Dương nhỏ bé tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy? Anh làm em đau, rồi làm em khóc, bỏ mặc cô đơn vây chặt quanh em mà chẳng thèm đưa tay để nắm lấy Để kéo em ra nhưng tại vì sao, tại sao anh không làm như vậy? Anh không còn là anh nữa rồi
Posted on: Sun, 04 Jan 2015 11:49:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015