hôm nay về lại long an, ghé vào chùa THIỀN TÔNG nhân - TopicsExpress



          

hôm nay về lại long an, ghé vào chùa THIỀN TÔNG nhân dịp lễ VU LAN BÁO HIẾU. trước là thắp hương sau là thăm di ảnh của ba. mình có cảm giác như đứa con xa nhà bấy lâu dc về lại gd , về lại mái ấm của mình. lòng mình vui bùn lẫn lộn. bao nhiêu ky niệm đẹp tràn về trong nước mắt nghẹn ngào va tiếng nấc lặng lẽ. ai hiểu dc cảm giác lúc này của mình. tim như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, muốn thét lên 2 tiếng ba oi, mẹ ơi. dù rằng ba ko còn trên đời này nữa, mẹ ko còn bên con nhu lúc trước nữa, nhung ba mẹ vẫn mãi mãi là ba mẹ hiện hữu trong tim con. với con , con rat hp khi ngoài ba mẹ ruột của con, con còn có ba mẹ nữa. dù con có lỗi lầm thế nào, ba và mẹ luôn tha thứ cho con.
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 06:28:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015