một ngày nhiều tâm trạng :) từ sáng đến chiều - TopicsExpress



          

một ngày nhiều tâm trạng :) từ sáng đến chiều nặng trĩu nỗi lo sợ về bài giảng chuẩn bị chưa đâu vào đâu, lúc nào cũng bị ám ảnh trong đầu, và tất nhiên, cuối cùng bị phê bình :(( (thật ra mọi người cũng ko nói thẳng ra, nhưng loanh quanh lại thì toàn lỗi của mình) đến 4h46 họp đội. Mình đã nghĩ là sẽ bế tắc, nhưng vẫn sẽ cố, với niềm tin cháy bỏng là "khó khăn mấy thì cũng vượt qua thôi, mà ko qua thì bài giảng cũng chỉ nhạt đi, chứ cũng đếch có vấn đề gì :3" Thế mà chúng nó chém như chưa bao giờ dc chém, tại sao các con giời của mình lại có thể để đến khi bị mắng tơi tả mới lòi ra ý tưởng chứ, bao nhiêu hôm thì im thin thít chứ. chung quy là bây giờ mình rất hạnh phúc PS: có thể mình ko phải là một nhóm trưởng tốt, nhưng tất cả các bạn đều là những thành viên tuyệt vời :) cám ơn tất cả :)
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 12:27:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015