mới sáng nay thôi mọi chuyện vẫn bình thường và - TopicsExpress



          

mới sáng nay thôi mọi chuyện vẫn bình thường và mình rất vui vì điều đó. nhưng giờ thì không còn nữa, mọi thứ trôi qua sao thật nhanh. phải chăng là do mình quá quan tâm đến a.... hay tại mình k biết giữ lại những gì mình đã có? Mình đâu muốn gì cao sang quyền quý đâu, tại sao lại k thể có được điều mà mình mong muốn. Có lẽ số phân mình là thế rồi, thiếu một thứ mà e là không ai bù đắp được cho dù điều đó rất nhỏ bé. Liệu điều đó có phải là sự thật hay tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi? Có lẽ mình đang cố tìm một thứ mà mình ko bao giờ có được. điều đó có chở lên vô nghĩa k?
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 16:05:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015