nhớ lại ngày ở KAKINADA,ẤN ĐỘ chạy đi,ngày chạy - TopicsExpress



          

nhớ lại ngày ở KAKINADA,ẤN ĐỘ chạy đi,ngày chạy qua LUZON,PHILIPPIN giờ đã ở nhà...không còn nướng thịt trong thùng phi sau lái để uống rượu ở Yagon rồi Surabaya nữa,không còn cảnh chiều êm ả khi nằm trên hầm hàng ngắm trời biển chờ mặt trời lặn xuống biển đón chờ sao sáng nhấp nháy nữa,mặt biển Vladivostok đóng băng tháng 3 khi đáp cục sắt xuống vẫn còn nguyên đã cách xa 6 tháng,không còn lầm lũi đi dưới chiều tuyết rơi đầy phố ở Kholmsk để mua chocolate nữa,tận mắt cảm nhận xứ sở núi đồi ngắm vịnh Zurabino yên ả trong nắng ấm sáng chủ nhật ui đàn vào dĩ vãng.Buổi sáng tinh sương vào bãi xe ấy bừa 1 con của cong nhân hàn quốc đạp quanh cảng Busan,rồi những ngày đi bọ vài cây số ra bôt điện thoại ở Pohang nữa........đi thì nhớ nhà,về nhà lại nhớ cuộc sống trên tàu ấy..... . . . . chỉ ước sao cái thân này xẻ ra làm đôi được thôi!!!!!!!!!!!!!!!.........
Posted on: Sat, 14 Sep 2013 14:33:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015