những lời nói dối của con gái nè,con trai đưng tin - TopicsExpress



          

những lời nói dối của con gái nè,con trai đưng tin vào những lời con gái nói nhu vay nha>>>>>Em cho anh cơ hội, nhưng bao giờ anh có công ăn việc làm ổn định lương cao thì sẽ rõ ràng với anh ( còn bây giờ em tán nhiều thằng anh không có quyền can thiệp ) - Em yêu anh, vì thế mà em sẽ xa anh để anh đỡ khổ - Anh là quan trọng nhất đối với em, nhưng em không thể làm khác được -------------------- - em vẫn còn trinh - em bị mất do tập xe đạp - em yêu anh ko phải vì tiền --------------------- - Em không cần anh có sh,ps,@,dylan em chỉ cần người hiểu và yêu em thật lòng và có xe hơi --------------------- - Anh nghĩ em là người như vậy hả? - anh khộng tin em sao ? (*mắt rưng rức*) thằng nào thấy cảnh này mà k tin thì k có trái trim ý lộn trái tim -------------------- - em và nó chỉ là bạn e đi chơi với nó ko nói với a vì ko muốn a buồn....e và nó chẳng có gì .. - Anh T là bạn thân của em,anh U là anh họ xa của em,anh A là bạn của nhỏ bạn thân em,anh N là anh em kết nghĩa của em.Anh nhớ là dù có bất gì điều gì xảy ra cũng đường nghi ngờ em nhé.Em yêu Anh. ------------------- - chờ em thay đồ 5' em xuống liền - Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi ------------------ Em xin lỗi-a quá tốt-e k xứng với a đâu( k yêu nói mẹ cho nhanh) A có thể làm a trai e được ko? Em xin lỗi,hình như a đã khác xưa Mệt mỏi rồi,mình dừng chân để suy nghĩ lại được ko a? E yêu anh suốt đời này ----------------- -em thề em vs anh là lần đầu . những lần trc em vs thằng khác mà ----------------- -Em thề (thế nọ thế chai)....Em hứa (thế này thế kia)....Em đảm bảo (rằng abc xyz) -> Rồi cuối cùng thì vãi heo. ---------------- -Em yêu anh ko phải vì tiền( chứ vì cái éo gì) -Em cũng rất yêu anh nhưng do ta ko hợp nhau( yêu mà ko hợp ặc ặc) -Đây là nụ hôn đầu tiên của em or ... lần đầu( hun muốn banh cái mỏ mà bảo lần đầu) -Em xin thề đây là lần đầu em nói dối anh( ma mới tin là lần đầu) -Những tin nhắn này là của thằng bạn thân em giỡn với em đó( tin nhắn yêu thương thì bạn trai vô tình thấy) -Em ko ra khỏi nhà ban đêm được( thế mà 12h khuya thấy thằng nào chở nó về nhà) -------------------------- - sao a không tin tôi, thằng đấy chỉ là bạn thân, thôi mình chia tay đi ....... -> 3 tháng sau nó in relationship với thằng bạn thân đấy =.= -------------------------- -"anh cho em thời gian suy nghĩ" -> lại 1 câu nói dối kinh tởm nữa.Yêu thì yêu, k yêu chả dép bố về,nghĩ ngợi éo gì. ------------------------ -rồi a sẽ tìm đc người con gái tốt hơn em -> ps: đến như e còn ko yêu anh thì đứa tốt hơn e nó yêu anh làm chó gì ------------------------- -nếu phải chọn giữa anh và 1 người khác có điều kiện tốt hơn anh, em vẫn sẽ chọn anh =>............ ọe ọe --------------------- -Mới chia tay được 1 tháng , vẫn cú nhất câu này : E sẽ ko làm gì có lỗi với a đâu, a đừng có lo 2 ngày sau: Em xin lỗi a... --------------------- -em chỉ cần anh yêu em là được, còn anh làm gì sau lưng thì giấu luôn đi đừng cho em biết... ->nghe cứ như là ẻm cao thượng mà lầm to nha, đang GHEN bỏ mẹ đấy ------------------- -nó:lâu nay anh có nhận ra tình cảm e dành cho ah ko ,rồi khóc hù hụ mình:vậy à ah cũng...... nó:tc dành cho ah là vĩnh cửu(cửu cái con mẹ nó) được 1 tuần "xin lỗi e chỉ giỡn với anh " -> .đây là kinh nghiệm xương máu
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 15:38:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015