oa oa oa....bực mình....đã mệt mỏi thì chớ lại - TopicsExpress



          

oa oa oa....bực mình....đã mệt mỏi thì chớ lại còn....bạn thử xem nào....?? nhìn bạn mà tớ thấy cái tinh thần tình nguyện sao mà nó bôi bác quá trời. tớ cứ nghĩ là bạn đăng ký tham gia tình nguyện thì ít nhất trong trái tim bạn cũng nghĩ khác. nếu như bạn đi đến chỉ để rè bỉu để chê trách , để phê phán...hay coi nó như một chuyến picnic thì tớ xin lỗi vì tớ đã không làm tư tưởng tinh thần cho bạn nhé. là tớ sai. lẽ ra tớ không nên cho bạn đi. hình ảnh bạn đứng từ xa nhìn và rè bỉu những cụ già bị phong sao mà nó chua xót....nó đắng lòng đến thế??? bạn khoác trên mình tấm áo xanh tình nguyện mà bạn lại có những suy nghĩ khiến tớ buồn đến vậy sao????.......................... lẽ ra hôm nay tớ không nên nói bạn. tớ xin lỗi............trước kia tớ còn nhỏ ..tớ cũng hay bĩu môi giống bạn...nhưng đó chỉ là phản ứng quen do tớ đc chiều nhiều nên làm vậy. nhưng một lần mẹ đã nhẹ nhàng nói với tớ rằng: con gái à? mẹ không biết là khi con bĩu môi người khác con có suy nghĩ như thế nào? mẹ cũng không nghĩ là con khinh ghét hay rè bỉu gì người ta vì mẹ là mẹ của con nên mẹ hiểu con hơn ai hết.........có thể đó chỉ là phản ứng mà con hay làm và trở thành quen. nhưng con ạ. hành động đó có một ý nghĩa vô cùng lớn. nó thể hiện sự khinh rẻ , rè bỉu và chê bôi người khác đến tột cùng...hơn cả bất kỳ lời nói xúc phạm nào con ạ. hôm sau con bảo chị Nga đọc cho nghe chuyện tắt đèn của Nam Cao con sẽ thấy hình ảnh đó không đẹp một chút nào trông nhân vật bà vợ bá Kiến . và chỉ có những người như thế nào mới làm những hành động ấy. nhất là con của mẹ lại là con gái.....con sẽ hiểu mình có nên tiếp tục làm như vậy không nhé. mẹ biết con gái đủ thông minh để hiểu hôm nay mẹ nói gì và mẹ mong con gái mẹ sẽ trở thành người như thế nào......??? và từ hôm ấy cho tới bây h tớ chưa bao h làm lại động tác đó một lần nữa....... cho tới hôm nay tớ nhìn thấy bạn và tớ nhớ lại mẹ đã dạy tớ bài học năm xưa.......tớ cảm nhận được giá trị thật của một cái bĩu môi........................ôi....sao mà đắt giá.........
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 15:11:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015