tôi mới vô tình thức xem chương trình "hiểu về trái - TopicsExpress



          

tôi mới vô tình thức xem chương trình "hiểu về trái tim", tác phẩm "đời..." nói về 1 cô giáo trẻ bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cô lớn lên đi học và xin về dạy học ở vùng núi hẻo lánh, từ bỏ sự nghiệp ở tp nơi có c.s ấm no để về nơi khốn khó, từ bỏ ng bạn trai lãng tử hết mực thương iu cô ở trốn thành thị. Mỗi tiết dạy chẳng có lương, thi thoảng đc ng làng cho vài trái bắp, vai củ khoai vì long quý mến, cô cũng thấy zui và hp. Và rồi nơi cô vun đắp tri thức cho trẻ thơ nghèo, cô ra đi chỉ trong 1 đêm mưa bão bị nc cuối trôi, bỏ lại các e k ai nuôi dạy, 1 cái chết tan thương, và tôi chẳng cầm lòng đc khi thấy cảnh đàn e non nớt chơ vơ khi cô k còn, và hình ảnh ng cô cao cả phải ra đi 1 cách bi thảm. Bất giác tôi nghĩ về mình. Hồi nhỏ, trong tôi luôn có hình ảnh 1 lớp học nhỏ nơi có nhưng trẻ em nghèo, nơi tôi có thể truyền dạy các e những j tôi bik, năm lớp 4, lớp 5 cũng có lần tôi tập trung bọn trẻ xóm tôi lại chơi trò cô giáo, dạy mấy đứa làm toán, bắt mấy đứa tập viết, vì hồi đó bọn trẻ toàn con nhà lao động nghèo, phải bỏ học theo ba mẹ từ quê nghèo vô nam làm ăn, có đứa bằng tuổi tôi, có đứa hơn tôi 1,2t. Trong đám tôi là đứa hp nhất, khá giả nhất vì là con gái bà chủ nhà. Thế là mượn bàn ghế mẹ tôi bán hàng, xin bố tấm ván làm bảng, mang tập sách ra chơi trò dạy học. Điều này đã khiến sau này mẹ tôi bắt tôi chọn ngành sư phạm vì nghĩ tôi hợp vs nó, và mẹ tôi đã đúng. Hồi còn năm nhất, bc chân vào ngưỡng cửa sư phạm, tôi cũng từng nghĩ có khi mình sẽ lên núi dạy chữ, và cũng có nói đùa chuyện đó vs gđ và bạn bè. Gđ bảo liệu mày có chịu đc c.s khó khăn k? vì cơ bản từ lúc sinh ra tôi đã sung sướng hơn bao ng. Bây h, thấy hình ảnh cô giáo trẻ trong ct, lại khiến lòng tôi nhói nhẹ. Trong tôi có hàn ngàn câu hỏi, hàng ngàn lựa chọn. Liệu tôi có đủ dũng khí từ bỏ tất cả để làm công việc như cô giáo đó? làm sao tôi có thể hy sinh đc bằng cô giáo đó? còn sự nghiệp, ng thân, bạn bè, nơi phồn hoa thành thị, những thứ đó kéo chân tôi, và hình như đâu đó còn có hình dáng của đồng tiền kéo chân tôi, tham vọng trong tôi wa nhìu. Liệu sau này tôi có thể từ bỏ, thật quá khó, đời ng chẳng ai bik đc. Tôi k dám chắc là sau này tôi có thể làm đc như cô giáo trẻ đó, hoặc có thể là tôi k đủ dũng khí làm z. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng bằng cả tấm lòng để truyền dạy tri thức. Quyết dạy học bằng tình thương chứ k fai vì tiền. Hôm nay tôi 20, và tôi tự hứa với lòng mình! p.s: đây là tự sự tôi tự nói vs lòng mình, có lẻ bạn sẽ nghĩ tôi có thể chỉ giỏi nói hay là cố tình tỏ ra đạo đức, tôi cũng chưa chắc đủ tư cách nhận mình đạo đức, thương ng, đây chỉ là bài viết cho chính tôi, xin lỗi bạn nghĩ j cũng đc, vì mỗi ng có suy nghĩ khác nhau, cảm ơn bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài này của tôi!
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 17:29:31 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015