> Àh, ngồ ngộ giống Yahoo, Cũng bạn bè cũng dòng - TopicsExpress



          

> Àh, ngồ ngộ giống Yahoo, Cũng bạn bè cũng dòng chữ thôi Mà sao tính năng quá trời Ngồi mò mẵn cả giờ chẳng biết Do ta kém hay đời phát triển Mà mò hoài chẳng biết một điều chi Thôi mà kệ: ngu thì ngu thiệt, Nhưng cũng gắng ngu trong số tuyệt Không tài lanh trong đám giỏi đần! Trời ơi, mệt quá sư phụ ơi! Mò hoài phát chán các bạn ơi Thồi đành xách dép tìm cao thủ Học hỏi rồi mò mẫn sẽ nhanh hơn Ko tài chi chỉ giỏi lóm thôi Khè khè khè, Vài ngày sẽ biết Trộm ko rành nhưng lóm giỏi ghê! Mặc dù không ít người chê Nhưng lòng vui sướng ngộ ghê chương trình: Nào nghe nhạc âm điệu sập xình Nào kết nối bạn bè đông số kể Đẹp cho đời với ảnh nhìn teen Càng vui vài hình man xúc cảm Nhìn mà thèn ngồi mãi choáng đầu luôn! Đừng nghĩ bại, mà lầm đấy nhé Tồi rất ghét ai hay nghĩ bậy Tôi đang đang bay với ảnh vui thôi Ai tinh quá mà lầm ráng chịu Tôi thì vui thích kiếm ảnh cười Bạn long bong đi vòng ảnh hot Ai biết được đời người rất khác Người thì vui người lại ga lăng Thì tuyệt nhiên tha hồ lướt web Xem ảnh thích của mìnht tìm kiếm Riêng tôi đây rất thích ảnh tươi cười Ngồi mà xem cả nhà đều hỏi: MÀY ĐIÊN ÀH NGÔI CƯỜI CÓ MÌNH ÊN BIÊN HÒA, HÀM TỬ VẮNG BÓNG SAO MỘT MÌNH TRÊN MÁY CŨNG CƯỜI TƯƠI VUI! Đâu có phải mình đây rất tỉnh Tỉnh hơn là ngọn cỏ sáng tinh sương Đầy nhựa sống vì nhờ số hình tiếu Điên khùng đâu mà có mình cười! Còn girl đẹp thôi nhìn phát ớn Mới nhìn thoáng thấy ham ham Nhìn hoài mỏi mệt mà ham cái gì???? KHA KHA KHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ủa mà kỳ: Tôi là nam nhi, Sao ko hiểu ghét nhìn girl nhỉ Àh, hiểu rồi do vì suy nghĩ Đời có này có thế mới thi mị Đẹp úp hoài, xấu thẹn xoay bước đi Đời đa đẹp hóa thành vô vị Người vô tri khi ko có một người "buồn" (buồn hiểu theo nghĩ bóng ko hiểu ráng chịu đang so sánh đẹp và xấu đó nha!) Má ơi bới hộ tô cơm, Sao mà lướt mãi hóa ra riết nghiền. Nào mò mẵn tiếu tiếu cũng vui vui Nào ghẹo chọc người lắm người thêm tiếu Thôi mệt rồi phải dưỡng sức thôi Cố tí nữa chắc out sức khỏe Bỏ lại đời lắm số mình còn ngu! Buye nhanh nhé! Mình chào tất cả Àh mà không, phải giới về mình: Đắng nam nhi vẫn một miình Đêm đêm thức giấc trong đầu ko ai Các môn các món ăn sài Môn nào có lợi là mình lao ngay Còn môn phá sức hại đời Thôi thôi bỏ chạy tránh xa ko mình Giống như ăn nhậu có mình Còn như ma túy thì mình ko chơi Chơi luôn trêu ghẹo bà con Không chơi trộm cắp vặt vèo người lo........ Ủa mà kỳ, tên gì nhỉ Không tên hóa chỉ là xoàng vô danh Không dâu bạn chớ chi chê Tôi đây tên xấu hiếm người có nha Sau đây mạo phép bôn ba Đi theo lối chữ mẹ cha cho mình "Lại còn đây một nỗi tươi vui, Khánh thành kia có tôi vào đời Cao quý sao sánh được đây Sang hèn cũng thế cũng cùng nghĩ suy Có con hạnh phúc dài lâu, Không con mai mốt mọt sâu ăn mòn! " Tôi đây hai bảy vừa tròn Cộng thêm mấy tháng qua nhật sinh Ba mươi tháng sáu vừa qua Đúng ra hai bảy nhưng mà đến nay Quê tôi cũng lắm dệu kỳ Nơi mà tên Bác được người tôn vinh Thôi thôi đến lúc úp game Ai mà thích thú vào game pm mình: Tôi đây "Sư Tử Hà Đông" Động Thiên máy chủ sever Nghịch Lân Nằm trong thế giới Phong Thần Online hai bốn cũng nằm óp trên Đồ cùi nhưng chỉ thích vui Mong tìm tri kỹ mỗi ngày cùng vui Số phone cũng dễ mà thôi Xài thì mạng nhỏ Mô Bai (VietNamobile) Bốn đầu tứ số đón mạng vừa thành Sáu đuôi xuống dốc cầm chừng Đứng đầu mỗi dốc là TƯ Tiếp theo là Thất giữa cùng Lục đơn Ngũ đây kết thúc cùng phone Ai mà sáng suốt nhìn vào gọi tôi! MRCAOSANG
Posted on: Thu, 01 Aug 2013 23:44:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015