Ô hô chị Tiến ui. Chị mang cái tỷ lệ sai sót phải - TopicsExpress



          

Ô hô chị Tiến ui. Chị mang cái tỷ lệ sai sót phải có khi khám bảo hiểm y tế để bào chữa cho các sai phạm của ngành chị mà không ngượng mồm à? Dân tự nguyện đóng bảo hiểm y tế (hoặc bị ép như SV chúng em) cũng đều bằng tiền, có được từ mồ hôi nước mắt cả đấy chị ạ, đếch phải giấy lộn như kiểu lấy từ mấy cái nhà ỉa 1 tỷ/cái ra đâu chị. Em là chưa bàn tới việc đi khám bằng cái sổ đó, lính của chị coi chúng em cứ như 1 lũ ăn mày ấy. Chị bảo xuống cấp đạo đức là do bản thân không tự rèn luyện, thế chả khác nào nói cả ngành chị đếch có thằng nào có thói quen đó à? Nhà em có 3 bác sỹ, sắp tới là 4 và khoảng chục thằng để chỏm chung với em chui từ cái động Y tp HCM ra đấy. Em nghe chúng nó kể mà lạnh cả người chị ạ. Lang thang chơi mấy năm khoa nhi trong bệnh viện to nhất nhì thành phố, chán về bệnh viện to nhất huyện làm, tháng sau ôm đầu bệnh nhân mổ sọ não lun đấy, chúng em lỡ chết thì mấy từ mẫu nhà chị cũng có lá bùa hộ mệnh chúng em bị ép kí trước khi vào phòng đỡ rùi, nên chả lo chị nhỉ? Thế chị có bao giờ nghe cái tỷ lệ này chưa 10 ca mổ sọ não mà bệnh nhân chết, 6-7 ca là do bác sỹ đấy Chị bảo lương thấp, áp lực cao nên mới sinh tiêu cực. Hỏi chị ngành éo nào thu nhập lúc nào cũng ổn định tầm 20-30 triệu như của chị chưa? Mà tụi chị học hành chắc gì đã hơn người ta đâu mà đòi hỏi cao thế? Chị còn nhớ cái vụ tuyển chui gần 50% chỉ tiêu của Y tp HCM năm 2011 không nhỉ? Nhà em là nạn nhân đấy. Tụi chị ăn cho lắm cái đầu vào để rồi đổ lỗi do áp lực dẫn tới sai sót, chị đưa mấy thằng ngu vào học, thế chó nào ra Bác sỹ giỏi được hở? Còn nhiều, nhiều lắm chị ạ. Đổ thừa cho đã vào, cuối cùng chị lại chơi chiêu năn nỉ; xin Dân thông cảm, tha thứ. Chả biết chị còn dây thần kinh mắc cỡ không nhỉ? Nói thật, 1 năm cứ lang thang phát biểu linh tinh mấy câu như chị, em nghĩ, em cũng làm bộ trưởng được. Thế nhé! Em chào chị ạ. Tào Lao.
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 14:22:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015