Đang thử khả năng convert văn xuôi thành thơ. Đầu - TopicsExpress



          

Đang thử khả năng convert văn xuôi thành thơ. Đầu tiên là thử sức với 1 siêu phẩm bất hủ. Like nhiều thì post tiếp :D CGT - part 1 - Làm quen Thanh niên 17 choai choai Cứ nhìn thấy gái là khoai nó lồi Dậm dật hết đứng lại ngồi Bao giờ mới hết đơn côi một mình Một hôm đúng lúc vệ sinh Nhặt được tờ báo hôi rình dưới chân Thấy ngay có mục kết thân Gái 28 tuổi, đang cần em nuôi Thấy là cơ hội chín muồi Có chị tư vấn, xong xuôi cả rồi Đúng là ném phát trúng đôi Chị là nhà giáo, giúp tôi học bài Đã quyết thì chẳng dông dài Đứng dậy kéo khóa, chàng trai lên đường Địa chỉ trên báo đã tường Chỉ 15 phút, bấm chuông nhà nàng Phút sau cánh cửa kêu vang Một chị đẹp gái, đoan trang ra chào "Này em, có việc gì nào? Thì ra đọc báo, mau vào nhà đi" Ngôi nhà đẹp đẽ, tiện nghi Bình tắm nóng lạnh, ti vi, điều hòa Sau khi hỏi chuyện qua loa Chồng chị đã mất, mai là 2 năm Quê xa, chẳng tiện ghé thăm Tháng ngày cô quạnh, đêm nằm buồn thiu Thấy tôi nói chuyện hợp điều Chị liền dặn cứ chiều chiều ghé thăm Học hành để đấy chị chăm Sang năm đại học đã nằm tầm tay Ra về chị nắm lấy tay Dặn tôi đừng ngại, ngày ngày qua đây ...
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 04:30:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015