Đang đêm khó thở ko ngủ đc, mà cũng ko dám ngủ ( - TopicsExpress



          

Đang đêm khó thở ko ngủ đc, mà cũng ko dám ngủ ( sợ chết). Mò lên mạng đọc báo. Đọc báo rồi lại đọc ý kiến dư luận..... thấy buồn cười phát khóc. Trẻ con Việt Nam bây giờ học rộng hiểu nhiều, đi tây đi tàu các kiểu, mà kiểu gì vẫn u mê đến mức để khoa học chào thua mấy cái trò mua thần bán thánh. Lắm bạn còn quyết liệt ủng hộ, chắc bố mẹ các bạn ấy bị ng ta bắt nạt các bạn ấy cũng ko điên cuồng đc đến mức thế..... theo kiểu động đến một hình ảnh mà các bạn ấy tôn thờ điên đảo ấy.....:) . Giữa hai luồng thông tin một là công khai minh bạch giữa 90 tr người, lập luạn chặt chẽ, của những con ng học thức rất cao vào một là hàng chuỗi thông tin mà chẳng đc kiểm chứng rõ ràng, một hình ảnh đc đánh bóng, thực thực hư hư,,,, các bạn ấy chọn cái thứ 2 kiểu ảo ảo cho nó nguy hiểm ấy.... xong xãi nhau như giết bò ở bên dưới mấy bài báo..... đọc cái thông tin ng ta viết về cái thằng luật sư dở hơi nào đấy, nó đưa ra mấy cái bóc mẽ từ ngữ mảnh sành mảnh sứ thì trong lòng ngưỡng mộ, đấy bằng chứng đấy, khoa học đã thấy mình ngu chưa.... ko cần p kiểm chứng thông tin xem thằng luật sư đấy là thằng nào, ở đâu chạy ra cái thằng đấy.... trong khi trên thực tế bài báo tách riêng ra 2 ng trong cùng một hội thảo để khách quan nhìn nhận vấn đề. Thật tình mà nói, nhìn mấy bạn.trẻ gân cổ lên bảo vệ thần tượng tớ lại thấy giống mấy em sùy tin điên cuồng k pop, chả khác gì nhau. :v mệt lắm thế hệ trẻ VN
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 18:30:00 +0000

Trending Topics




© 2015