Đi một vòng, nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một hồi bỗng - TopicsExpress



          

Đi một vòng, nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một hồi bỗng nhận ra Cuộc sống cần có sự Nhẫn và cái Tâm. Mình nhẫn nhịn, nhường nhịn mọi việc không phải vì mình không đủ hiểu biết, đủ đáo để hay đủ lý luận để phản bác.. mà vì mình muốn nhường nhịn. Muốn để cho cuộc sống tồn tại những điều tốt đẹp. Muốn giữ lại những điều hay và niềm vui. Để Nhẫn được thì phải có cái Tâm lành, Tâm tĩnh, và Tâm thấu. Hy vọng là Tâm mình đủ tĩnh để Nhẫn mọi việc. Hy vọng là Tâm mình đủ rộng để chứa vừa cái Nhẫn. Và hy vọng sức mình đủ mạnh để ôm được hai cái Nhẫn - Tâm.
Posted on: Sat, 07 Sep 2013 15:18:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015