Đi ngang qua tháng 9 - tôi yêu em trời thu, tôi yêu em - TopicsExpress



          

Đi ngang qua tháng 9 - tôi yêu em trời thu, tôi yêu em cơn gió se lạnh, tôi yêu em tiếng rào rào lá bay, và tôi cũng yêu em, mùa thu ạ. Em giúp ai đó rùng mình sống chậm lại, nghĩ khác đi, để kí ức một nơi nào xa xăm hiện hữu trở về trong mảng tường quá khứ. Để giúp ai đó dịu đi suy nghĩ, ấm dần con tim và giúp ai đó nghĩ mình cần phải yêu, ít nhất là yêu em, mùa thu trong anh. Đi ngang qua tháng 9 - tôi yêu em, người nào đó mà tôi chưa quen P/S: Sẽ sớm thôi "ai đó" ạ...:D Trích " Đi qua tháng 9".......by Note of Eguchi
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 17:53:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015