Đi xa nhưng trong tâm tôi vẫn luôn nhớ về Thạch Đà, - TopicsExpress



          

Đi xa nhưng trong tâm tôi vẫn luôn nhớ về Thạch Đà, Mê Linh nơi tôi sinh ra và lớn lên .Tôi nhớ cái lạnh heo hắt của tháng ba những năm 2001 trở về trước ,theo lũ bạn lên đê nhặt hoa gạo về chơi. Những con đê xanh cỏ, mỗi lần theo bọn bạn lên đê chơi , đi trên triền đê lòng không khỏi rạo rực bâng khuâng nhất là vào những ngày hè trăng sáng vằng vặc. Cũng con đê ngày ấy mỗi khi cuối tuần là tôi lại lóc cóc đạp xe một mình về chở gạo ra Hà Nội để nấu cơm với các bạn chung phòng trọ . Nhớ các bạn hoc chung trường Cao Đẳng Du Lịch quá,bọn mình bẩy đứa ở bẩy nơi khác nhau cùng về thuê chung nhà trọ, chiều ăn cơm xong là lại đi bộ cùng nhau đứng trên cầu Thăng Long ngắm sông Hồng đứa nào cũng thi nhau hét xem giọng đứa nào vang và xa nhất. Vậy mà bẩy đứa mình sống với nhau giờ đi bẩy ngả đường không biết có khi nào được hội tụ đông đủ được ăn cơm và ngủ chung cái chăn bông với nhau rồi tán phét tới gần sáng mới ngủ nhỉ? Và tôi còn nhớ những ngày cuối cùng của năm cũ tôi thường xuống chợ Hoa Mê Linh để mua hoa về trưng ngày tết, nhớ cái lạnh heo hút nhớ những nếp nhà khói tỏa chiều đông. Lòng tôi vui rộn ràng để chuẩn bị cho một năm mới đến . Mồng 2 là mấy đứa bạn gần nhà lại dủ nhau lên chùa coi tử vi , đứa thì coi tình duyên , còn tôi thì coi có đậu đại học hay không? Đi chùa xong là đến nhà nhau chúc tet và ăn bánh kẹo.Ôi nỗi nhớ khao khát ấy cứ cháy bỏng trong tôi, tôi ước gì được trở về tuổi thơ được sống với những hoài niệm yêu dấu ấy. Mê Linh ơi hãy mãi luôn sát cánh bên tôi và những người bạn, hãy cho tôi tình yêu thương nơi quê hương mình.Dù đi xa muôn phương những người con Mê Linh như tôi không bao giờ quên cội nguồn.Cho tôi nhắn gửi lời chúc tới các bạn 12B1 của tôi nói riêng và các bạn trường Yên Lãng nói chung khóa 1998 -2001 chúc mọi người luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống .Hãy luôn nhớ tới mái trường thân yêu của chúng ta. Ngoài ấy giờ này trời đang chuyển lạnh , thu rồi đến mùa đông, tôi không biết khi nào mới có dịp ghé về thăm quê nữa, nơi phương nam xa xôi này cho tôi gửi chút nắng ấm tới quê hương đó là chút tình cảm của người con Mê Linh xa xứ.
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 05:23:02 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015