ĐÀN ÔNG TỐT, ANH Ở ĐÂU? (sưu tầm) Khoan đừng - TopicsExpress



          

ĐÀN ÔNG TỐT, ANH Ở ĐÂU? (sưu tầm) Khoan đừng đọc, các cô gái. Bài viết này không giúp các cô tìm kiếm đàn ông tốt – vốn được coi là sinh vật tuyệt đỉnh đang trên bờ tuyệt chủng. Nếu người viết bài này biết cách tìm ra vài cá thể như thế, hẳn cô ta đã chả còn ở đây gõ chữ mua vui cho các bạn. Nếu muốn tìm đàn ông tốt, các bạn có thể lên Google và tìm kiếm. Nhưng báo trước, người viết đã thử tìm rồi. Từ khóa “đàn ông tốt” cho ra ba kết quả nổi bật nhất là: - Đàn ông ăn gì thì tốt? - Đàn ông - càng lâu càng tốt? - Đàn ông - những loại nên tránh càng xa càng tốt. Bạn có thể tin vào một sự thật: càng ngày, tỉ lệ phụ nữ tốt tìm được đàn ông tốt càng nhỏ đi. Tỉ lệ phụ nữ sống độc thân và chửi rủa đàn ông càng cao lên. Tỉ lệ đàn ông tốt vớ phải dạng phụ nữ chẳng-được-cái-nết-gì-hết (theo đánh giá của chúng ta) thì tăng một cách khó kiểm soát. Rõ ràng họ, đám đàn ông tốt ấy, vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia, lượn qua lượn lại nhưng không bao giờ hạ cố bước vào thăm viếng cuộc sống của bạn cho dù là bạn đang độc thân phơi phới hay vừa vật vã đứng dậy sau khi bị một gã trai tệ nào đó kỉ niệm vài vết cứa vào tim. Và cứ mỗi khi nằm dài đờ đẫn trên sofa xem phim truyền hình vào tối thứ bảy, bạn lại tự nhủ rằng mình đang đi đúng đường. Rằng chấp nhận đi, ngoài kia không có gì tốt lành dành cho bạn đâu. Bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được gã nào tử tế cho đến khi chết già ở cái xó này. Trước khi chết chìm trong đống than thở này, hãy làm rõ một chuyện. Đàn ông thế nào thì được coi là tốt? Bạn quen một người đàn ông. Anh có vẻ là người tốt. Dạng đàn ông nâng niu phụ nữ, chân thành chung thủy và biết cách ôm bạn thật là ấm áp. Bạn thấy thật tin cậy khi ở cạnh chàng. Nhưng anh chưa phải đàn ông tốt. Vì anh hơi nghèo. Bạn ghét cái xe phun khói đen xì của anh. Bạn ghét phải xem phim hàng ghế đầu để tiết kiệm tiền vé. Ghét phải nghĩ đến tương lai cơm áo gạo tiền với mức lương ba cọc ba đồng của anh trong mái ấm lợp tôn xi măng tường tróc vữa sau này của hai người. Bạn bảo thế. và thế là anh ta cố gắng làm việc để giàu lên, để thành đạt hơn. Sự nghiệp thành đạt, đó là một thước đo đàn ông tốt. Ai chả nghĩ thế. Nhưng rồi khi giàu lên, anh vẫn chưa phải đàn ông tốt. Vì ngoại hình anh không bắt mắt cho lắm. Bạn ghét bị bạn bè bắt gặp khi đi cùng anh ngoài phố với chiếc áo sơ mi lỗi mốt từ năm ngoái và mái tóc chả ra cái hình thù gì. Bạn bảo thế, và thế là anh bắt đầu chải chuốt. Đầu tư cho vẻ bề ngoài không bao giờ lỗ. Một tháng sau, anh đã ra dáng dân sành điệu lắm rồi. Đàn ông tốt thì trông cũng phải được được một tí. Ai chả nghĩ thế. Nhưng rồi khi đã giàu và đẹp trai, anh vẫn chưa phải đàn ông tốt. Vì anh hơi tẻ nhạt. Sở thích riêng ít ỏi, ăn nói không hài hước, ít khi biết trêu đùa, tán tỉnh. Cũng chả bao giờ hiểu tâm lý phụ nữ, đã thế lại ít giao tiếp. Bạn bảo thế, và thế là anh kiếm về một đống bạn gái thân, bắt đầu giao thiệp rộng, chém gió điên đảo, tập tành vài thú vui khác, thêm nhiều mối quan tâm mới. Vài tháng sau, bạn nói một anh đã hiểu mười, thậm chí chưa nói anh đã hiểu. Ở đâu có gì mới, anh biết hết. Đàn ông tốt thì cũng phải thú vị một tí. Ai chả nghĩ thế. Nhưng kể cả khi đã giàu, đẹp trai và thú vị, anh vẫn chưa phải đàn ông tốt. Vì anh vẫn hiền lành quá. Anh không biết cách chơi thật sành điệu, không tỏ ra hư một chút để quyến rũ được bạn. Bạn chả bao giờ biết cảm giác được một bad boy hấp dẫn là như thế nào. Bạn bảo anh thế, và thế là anh bắt đầu hư hỏng đi một chút, quyến rũ hơn một chút. Anh không kè kè bên bạn nữa, không quan tâm nhiều nữa. Anh lạnh lùng bất cần vậy mà lại được bao nhiêu người vây quanh. Anh cao giá hẳn lên. Đàn ông tốt, ít ra cũng phải kiêu và hư một tí. Ai chả nghĩ thế. Bây giờ anh vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa thú vị, vừa hư. Bạn bảo anh là đàn ông tốt. Không, bạn nhầm rồi. Con gái xung quanh đang xúm vào anh, và nếu cứ ngồi đấy mà không chịu tìm cách giữ anh lại, rất có thể anh sẽ tiễn bạn lên đường. Anh đang đứng trước khả năng to lớn trở thành một tên đàn ông đểu. Thừa nhận đi, đàn ông chỉ “tốt” không thôi, tốt đúng nghĩa của từ này trong từ điển, chứ không phải trong những bộ óc phụ nữ vốn đã phức tạp lại hay suy nghĩ theo hội đồng, thì chắc bạn chả cho anh ta lấy một cơ hội, đúng không? Có một sự khập khiễng nhẹ cho cái chữ “tốt” ở đây. Vì thực chất đàn ông tốt chả có khuôn mẫu nào cả, chỉ là bạn đang gắn tất cả những cái tốt lên một người đàn ông và gọi đó là đàn ông tốt. Và bạn mỏi mòn đi kiếm người đàn ông đó, một nhân vật phim viễn tưởng. Nếu người đó có tồn tại, thì bạn cũng bị các cô gái khác dẫm bẹp trước khi với được đến chỗ anh ta. Hãy tự cảm nhận đâu là một người đàn ông tốt. Nhắm mắt, bịt tai lại và hỏi lòng mình. Bạn cần gì ở một người đàn ông? Người đàn ông của riêng bạn. Đó có thể là người đàn ông biết hát ru bạn ngủ, biết chơi đàn vĩ cầm, biết trồng hoa hay đơn giản là biết bạn thích nghe nhạc của ai. Một người hiểu bạn, và có thể nắm lấy tay bạn khi không ai khác muốn làm điều đó. Hãy cảm nhận, hãy yêu, hãy nghe trái tim mách bảo. Đừng quy chụp những khuôn mẫu vớ vẩn của người đời lên người đàn ông của bạn nữa. Bạn biết đâu là đàn ông tốt cho mình. Và chỉ khi biết anh ta là ai, bạn mới biết anh ta ở đâu. Tìm anh ấy. Và yêu. Yêu đi, đừng ngại. Ai được bạn chọn lựa, đó chính là người tốt, hãy tin điều đó.
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 04:26:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015