Đã mang em máy tính rách nát đi an dưỡng như đã hứa - TopicsExpress



          

Đã mang em máy tính rách nát đi an dưỡng như đã hứa từ rất rất lâu, nhìn cái quạt gió bụi dày dễ đến 3cm sau 3 năm kể cũng tội em nó, giờ lại êm ru ru rồi :"> , hịc cơ mà lại xuất hiện thêm tình trạng xấu cục pin hình như đã có hiện bị chai, toàn báo pin ảo, rõ khổ lại thêm một khoản phải tính toán đau đầu,, hức đúng là tơi tả :((( hiu lâu rồi k ra vào cửa hàng ấy mà nghĩ cũng hay ho chứ lần nào mìh mang máy đến cũng được đích thân anh chủ cửa hàng ấy làm cho :p mỗi tội anh ấy làm toàn phải đợi lâu :( và hn mình chỉ đáp lại đúng một câu :"em quen rồi :v" lần đầu tiên mình bước vào ấy là vô tình xong từ sau tự nhiên cứ đi lâu dần thấy chỗ này cũng khá tốt: chất lượng, giá cả và tinh thần làm việc nữa nên cũng tin tưởng có thể đặt vào danh bạ cửa hàng quen hí hí mình ghét cái anh tên Tú *thực ra k rõ lắm có đúng tên Tú k :3* ng ta đã k biết gì về máy móc mà lần nào cũng bày trò trêu mình, thế mà ban đầu mình tin sái cả cổ, hn cũng thế, xấu hổ chết mất >.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 12:24:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015