Đôi lời tâm sự Cám ơn tất cả các bạn QTMA k13 mà - TopicsExpress



          

Đôi lời tâm sự Cám ơn tất cả các bạn QTMA k13 mà tôi vẫn gọi với cái tên thân yêu là Ma giáo đời thứ 13. Các bạn đã dành cho tôi và thầy Tiến không phải chỉ là một ngày, chuyến thăm quan ... mà là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ... và cũng rất đáng để suy ngẫm. Tôi nhớ là hôm qua lớp chúng ta đi rất đông, hơn 40 bạn (tôi nhớ không nhầm thì là 44 bạn). Nếu thử nhìn vào mối quan hệ giữa các sinh viên trong thời kỳ tín chỉ thì đây là điều làm tôi rất bất ngờ. Bản thân một lớp niên chế chưa chắc đã có thể làm được như các bạn. Các bạn đều thân với nhau hết ư? không! và tôi dám chắc là không. Có thể trong lớp có nhóm này, nhóm kia ... nhưng các bạn đã biết bỏ qua những cái riêng đó để hội tụ về đây vì một cái chung. Cái chung đó là cái gì? Ham vui ? ham chơi ư ? Ừh thì ham vui đấy, con người nào mà chẳng ham vui, ham chơi. Cái đó không quan trọng, vấn đề là chơi thế nào cho lành mạnh, cho yêu thương, đoàn kết, cho Hiểu và Thông cảm với nhau hơn thôi! Một tập thể, tổ chức nào cũng vậy, muốn vững mạnh phải tìm ra được "cái Chung" và phát huy nó và đây là quyết yếu của người làm lãnh đạo: tìm ra cái chung và khẳng định, phát huy nó. Tống Giang là người văn không giỏi, võ không thông, tài năng tầm thường nhưng dưới trướng có 107 anh hùng hảo hán sẵn sàng xả thân vì ông. Họ xả thân vì cá nhân Tống Giang ưh? ko thể ? họ xả thân vì Tống Giang là biểu tượng của "cái Chung". của lý do gắn kết họ với nhau. Tống Giang is an alive symbol of "Thế Thiên Hành Đạo". Các bạn là những người học, nghiên cứu và làm Marketing. Có bao giờ các bạn nhận thấy rằng chúng ta bị ám ảnh bởi cái từ "khác biệt" hay không? Đây là một từ được lải nhải nhiều nhất không những trong Marketing mà trong lối sống XH bây giờ. Nó làm cho ta luôn muốn thể hiện phải "khác biệt" với phần còn lại, nhưng nó cũng là rảo cản, tách biệt chúng ta với phần còn lại. Bởi vì các bạn chỉ nghe nhiều đến sự thành công của "Khác biệt" chứ chưa nghe chiều ngược lại - sự thất bại của khác biệt. Bạn uống Coca Cola và Pepsi nếu ko nhìn vỏ chai bạn có phân biệt được ra ko? rất khó, thậm chí cả người Mỹ cũng khó phân biệt nổi. Coca đã từng nghĩ đến việc làm khác biệt SP của mình với Pepsi. Họ làm đồng bộ và bài bản lắm. Không những truyền thông, quảng cáo khác biệt, phân phối, thiết kế mẫu mã SP khác biệt, mà bản thân SP nước ngọt của họ cũng thay đổi công thức cho trở nên đậm và ngọt hơn so với Pepsi, chí ít là đậm hơn đến mức người tiêu dùng có thể nhận biết được. Và họ đã thất bại rất nhiều tiền cho thương vụ đó. Giờ đây Cola trở lại với công thức cũ, công thức cho SP của họ vị na ná giống Pepsi. Bạn muốn khác biệt, nhưng bạn có để ý trên thế giới bây giờ đang có xu hướng thay đổi lớn mang tính cộng đồng hay ko? Các khối liên minh, liên kết hình thành liên tục... mà đã là công động thì phải tìm ra được những điểm chung chứ? Hãy là những Sinh viên giỏi, những doanh nhân giỏi, những nhà Marketing giỏi, những thầy cô giáo giỏi, những nhà chính trị giỏi ... nhưng với tôi, ít nhất với cá nhân tôi. Trước hết hay phấn đấu trở thành những "con người" giỏi. Cám ơn ... và hãy Dũng cảm lên!
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 07:40:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015