Đông đến rồi. Trời cũng đã bắt đầu lạnh hơn. - TopicsExpress



          

Đông đến rồi. Trời cũng đã bắt đầu lạnh hơn. Dường như cái cảm giác se lạnh của đêm đông khiến một số người hạnh phúc nhưng cũng làm cho một số người cảm thấy chạnh lòng và thoáng buồn. Đơn giản vì họ cô đơn. Giữa đêm đông giá lạnh thì trái tim họ còn nguội lạnh hơn, tựa như một tảng băng đang chờ đón từng tia nắng xuân sưởi ấm lòng mình. Nhưng trước tiên phải trải qua mùa đông dài lạnh giá. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại có thói quen ngồi một mình, thu người lại với thế giới rộng lớn này. Chắc tại vì tôi quá cô đơn. Tôi cô đơn đi giữa dòng người hối hả, tôi cô đơn đi giữa những cặp đôi đang yêu nhau chuẩn bị đón Noel ấm áp, tôi cô đơn đi qua những cửa hàng bắt đầu trang trí giáng sinh. Tôi lại cô đơn giữa dòng người xa lạ. Từng dòng cảm xúc của tôi lại ùa về, tôi hoài niệm về quá khứ xa. Tôi nhớ. Đối với một cô gái 17 như tôi thì cuộc đời dường như trở nên khá nhạt, không biết có phải do tôi thay đổi hay là do cuộc sống đổi thay. Tôi bắt đầu cuộc sống một mình, nghe nhạc giao hưởng, dạo quanh phố sài gòn một mình, ngắm những món đồ sa xỉ. Uống cafe trong quán violet mang màu sắc tôi yêu. Đó là cách tôi nhìn nhận cuộc sống của mình và cười nhạt vào cuộc đời đã lấy đi quá nhiều nước mắt của tôi. Còn bạn thì sao, những người chưa quen và những người sắp thành bạn của tôi. Bạn có cảm thấy CÔ ĐƠN ~^^~ ~[ Sưu tầm - Tiểu Du - 02/12/2013 - 10:09 PM]~
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 15:10:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015