Đề bài: Em hãy tưởng tượng ra chuyện Tây Du Ký - TopicsExpress



          

Đề bài: Em hãy tưởng tượng ra chuyện Tây Du Ký dưới cái nhìn của Tào Tuyết Cầm sẽ ra sao. (dạng đề phỏng văn - tốt nghiệp phổ thông của Pháp năm 2013) Bài làm: Tây Du Ký + Hồng Lâu Mộng = Tây Du Mộng Đường Huyền Trang khi đi đến Nhĩ Hà thì thấy cảnh vật bày ra trước mắt muôn phần trù phú, hùng vĩ. Phù sa nhiều đến mức làm nổi mấy bãi bồi giữa dòng nước đỏ ngầu mênh mang, màu mỡ dày ươm, thắm thịt như những đồi Venus trải dài liên tiếp, lại thêm những thân ngô đâm lên rậm rạp, rưng rức ... nhà tăng bất giác thở khẽ: - Người xứ này hấp thu hết hình ý của tự nhiên, nhỏ mọn mà tinh tế, hào hoa nhưng không khỏi dâm đãng, xổi vội mà không hẳn thiếu tinh hoa, tiếc là còn chưa dứt được tính bầy đàn, ích kỷ. Lặng người 1 hồi, họ Đường quay đi nghĩ ngợi gì lung lắm 1 lúc. Rồi ngài tọa kiết già, mắt nhắm nhẹ, tay vào quyết, trời dần chuyển, mây đã tạo vần, gió lốc tới, cát bụi nổi lên, một hồi đã xoắn xít, dồn dập, rung chuyển, chớp giật chói lòa trong mây tối, 1 tiếng sét đinh tai nhức óc nhằm thẳng bách hội hòa thượng giáng xuống, chỉ thấy chói lóa không định hình nổi bằng mắt thường, rồi mọi vật như vụt tắt, chỉ còn làn khói xanh vương vất kỳ lạ như vừa có thần tiên qua lại nơi đây. Vậy là Huyền Trang đã tự mượn khí nguyên trời đất tách mình thành các linh giá, gửi khắp vùng Nam Việt này để tu một kiếp cùng chúng sinh. Giá thứ nhất đầu thai mượn linh Thiên Bồng Nguyên Soái, có tính cách gần với người đời, tướng phàm ăn, hoang dâm như lợn, cười hở răng lợi, mắt tít nom rất phồn thực, sướng khoái. Hắn tên là Lê Ngộ Năng, tính động, lưu lạc một trời rồi sau trở thành kiến trúc sư, đại diện cho cái hưởng lạc ngoại hiện trên đời. Giá thứ hai đầu thai mượn linh Quyển Liêm Đại Tướng, người cổ quái, góc cạnh, lông mày xếch rậm không khi nào không nhíu, một làn gió thoảng qua cũng có thể đăm chiêu cả ngày. Hắn tên Hà Ngộ Tĩnh, tính trầm nhưng hỉ xả, đâu vui thì ghé, đâu buồn thì chia, sau chẳng có nghề ngỗng gì, vô tâm vô tính vô dụng như cây cỏ. Giá thứ ba do khí tiên thiên trong sạch của trời đất tự sinh ra, hình người mà lại không có tính người, lành như đất, ăn uống chân tay quều quào tự nhiên như linh trưởng, có khi không có ý niệm về phụ nữ. Hắn tên Nguyên Thanh Ngộ Không. Cả đời chìm nổi, sau làm kỹ sư hệ thống và chuyên viên cao cấp tin học ngân hàng kiêm thủ môn. Hắn là cái trung dung ở giữa Ngộ Tĩnh và Ngộ Năng, trạng thái gần như không thể đạt được của người phàm trần. Giá thứ tư mượn linh Đông Nguyên Hải Long Cung thái tử, xuất thân danh giá, thiên tư sáng sủa từ bé, một lời dài ngắn lúc nào thốt ra cũng đều có ý nghĩa. Người này mũi cao, cằm lớn, hình như bạch mã, đại diện cho cái ngang dọc trong trời đất, cao sang mà gần gũi với đời. Giá thứ năm chính là ... Đường Tăng, đại diện cho cái thân rỗng, lai vô ảnh, khứ vô hình. Có thân đấy mà như không thân, vừa dễ dãi như hư vô, lại vừa vô dụng mà nặng trịch như cái bất lực vật chất của con người. Thuộc tính của con người thì đại diện ở các đệ tử, còn bản thân Đường Tăng có thể là bất cứ ai, ở nơi nào thì có hình và ý của nơi đó, có lúc là dân chơi, có lúc là nhà giáo, có lúc là con buôn, có lúc là cục đất, có lúc như toạng, có lúc như thần, đại để không ai biết là tu vậy. Sau khi trời xui duyên khiến gặp nhau, các linh giá này đã lăn lộn, quẳng thân mình vào cuộc đời bụi bặm, cuối cùng đã yết kiến dc Phật tổ. Ngài râu hùm hàm én mày ngài, từng tham gia thế chiến một, là tay viết kỳ cựu và có hồi từng có ý định tự vẫn... , trước tác đáng kể của ngài có For Whom the Bell Toll (dính dáng đến chuông, đúng là nhà Phật rồi nhé), và một trước tác nữa là Death in the afternoon. Gặp các đệ tử tới từ Nam Việt, ngài ... (tác giả tự ý cắt bỏ gần trăm chữ)... cuối cùng, báu vật Tây thiên cũng được mở ra, đó là những ánh màu lung linh kỳ diệu, và dưới ánh đèn, ánh khói, ta có thể dần thành tâm nhìn thấy nét óng ánh của dòng chữ đanh mảnh đầy tinh tế: Absinthe .. . ...
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 11:06:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015