Đọc từ đâu đấy... "Ở khu phố 5, quận Tân Hòa - TopicsExpress



          

Đọc từ đâu đấy... "Ở khu phố 5, quận Tân Hòa tụ tập các đạo quân mã. Bấy giờ, có đại tướng ở Cà Mau là Diệp Văn Ngạt, sức khỏe địch nổi muôn người, sử côn độc khúc cực giỏi, dẫn 2 phó tướng của mình, đều tinh thông võ nghệ, sở trường côn độc khúc là Võ Văn Li và Võ Văn Sa lại, ra mắt quán chủ; Quán chủ trọng thưởng và cho làm tiên phong. Sau khi cơm no rượu say, Diệp Văn Ngạt dẫn 2 tướng kéo đến. Hai bên dàn trận. Ngạt tiến ra trước, 2 tướng sắp hàng hai bên. Ngạt quát lên rằng: - Quân phản nghịch kia, sao dám cả gan xúc phạm bọn ta? Cao Văn Năm nổi giận, vác dao ra thách đánh. Diệp Văn Ngạt sấn lại đánh được ba hiệp, bị Năm chém 1 nhát chết quay xuống đất. Tướng thứ hai là Võ Văn Li thấy vậy, múa gậy lại địch, Năm giở oai hổ khi xưa, đánh rất hăng, Li không chống nổi. Tướng thứ ba là Võ Văn Sa cũng vác gậy đến đánh ập vào. Năm một mình đứng giữa, chống đỡ 2 mặt. Một lát, Võ Văn Li trúng phải dao bỏ mạng. Võ Văn Sa nổi giận, vung gậy nhằm giữa thiên linh cái Cao Văn Năm, hết sức bình sinh đánh xuống. Năm nghiêng người né qua mũi dao, sấn vào chém 1 nhát, Võ Văn Li cũng gục nốt. Người sau có thơ khen Cao Văn Năm rằng: Một thân, một chí, một con dao Tuổi sáu tư rồi vẫn anh hào 3 tướng một tay khua sạch nhẵn, Phải đâu sức trẻ mới tài cao?" vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-lao-dam-chet-2-ma-men-2840740.html
Posted on: Mon, 01 Jul 2013 19:24:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015