Đối với những nơi thiếu nắng, một ngày có nắng - TopicsExpress



          

Đối với những nơi thiếu nắng, một ngày có nắng cũng thật hạnh phúc.........Thế là khi ta than lạnh, sẽ có một người ở nơi khác muốn ngất vì nóng. Thế là khi ta thèm nắng, sẽ có một người ở nơi khác thừa nắng nhưng chẳng thể cho.Chúng ta vốn dĩ sống cuộc đời khác nhau, ở những vị trí không giống nhau, nên cảm xúc hiển nhiên không như nhau được. Thế nhưng một số người lại không hiểu được điều đó, họ cho rằng ai cũng phải có một cảm xúc, một góc nhìn, một nhận định y chang họ. Chân lý ấy là sai.......HOÀN TOÀN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 01:40:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015