Động Mãn Nguyện tạo lạc ở mỏm núi Bãi dáy thuộc - TopicsExpress



          

Động Mãn Nguyện tạo lạc ở mỏm núi Bãi dáy thuộc dãy núi Sáng, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn,tỉnh Hòa Bình.Cửa đong được nằm theo hướng Tây Nam có đọ cao 10m so với mặt ruộng. Ngang sát chân núi là một dong suối nhỏ chảy róc rách bao quanh chân núi. Phía ngoài của dòng suối là cánh đồng màu mỡ, xa xa là một xóm nhỏ của dân tộc Mường với những ngôi nhà sàn xinh xắn cùng với cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây, cuộc sống thanh bình với những cô gái Mường thướt tha hiền dịu trong điệu cồng đón khách, cùng với những chàng trai Mường mạnh mẽ nồng nàn trong âm vang của tiến chuông. Cùng với hoa thơm cỏ lạ tạo nên một phong cảnh thật hữu tình. Đường lên động rất thuận lợi. Cửa động có hình gần tròn với đường kính là 1m.Đứng từ ngoài nhìn vào du khách chỉ thấy một màu đen huyền bí mờ mờ ảo ảo kích thích sự tò mò của du khách .Cuốn hút du khách vào cuộc tìm kiếm những điều bí mật bên trong. Động có chiều dài là 208m (kể cả ngách chính và các ngách phụ). Động được tạo nên thành hai ngách chính và nhiều ngách phụ. Lòng động nơi rộng nhất là 20m,nơi hẹp nhất là 0,8m, vòm trần nơi cao nhất là 15m,nơi thấp nhất là 1,5m. Từ cửa động xuống tới lòng động là 12m . Khi xuống tới lòng động du khách mới cảm nhận được động không phải là một hang động đơn điệu mà là một kiệt tác do thiên nhiên ban tặng sau hàng triệu năm. Là một thế giới sống động với những dải thạch nhũ, cột nhũ đá kì ảo, tráng lệ muôn hình, muôn vẻ, chúng được tượng trưng trong sinh linh ẩn hiện với biết bao hình hài bằng đá. Động được tạo thành bởi 2 ngách chính và nhiều các ngách phụ. Gian đầu tiên của động được bố trí như một phòng chính cung trang hoàng và lộng lẫy với những rèm nhũ đá từ trên rủ xuống và từ dưới chồi lên, cùng những hình ảnh kì lạ, hấp dẫn với nhiều màu sắc, những dải nhũ đá uốn lượn khác nhau kích thích trí tưởng tượng,khám phá sự phong phú của du khách trước bao điều bí ẩn. Phòng được trang trí với chiều dài là 20m, chiều rộng là 18m. Vòm trần cao 15m rất thoáng mát và rộng rãi tạo ra một không khí dễ chịu, xua tan hết nỗi mệt nhọc nóng bức trên đường đi của du khách. Đi sâu vào lòng của chính cung,du khách sẽ bị bất ngờ trước sự choáng ngợp của một rừng thạch nhũ rất kì ảo và tráng lệ. Nhũ từ vòm trần rủ xuống, nhũ từ dưới chồi lên, nhũ mời ta bên trái, nhũ kéo ta bên phải cùng với nhiều khối đá nhũ sồ sộ tạo ra nhiều dáng vẻ, hình thức sinh động khác nhau tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người. Cả rừng thạch nhũ đua nhau khoe sắc có trùm trăng tựa như Phong Lan , có chùm mạnh mẽ, cứng cáp, có chùm thướt tha dịu hiền như những đám mây. Dối diện với cửa hang sang, nơi trang trọng nhất của chính cung là một khối đá do thiên nhiên kết lại tạo thành một đài sen. Đài sen tọa lạc ở độ cao 10m so với lòng động. Trên đài sen được mọc lên bảy cột nhũ đá trông như những vị La Hán. Phia trên đài sen là một dải nhũ đá lớn được kết lại và rủ từ vòm trần xuống tựa như một chiếc ô lớn che cho đâì sen và các vị La Hán. Bên cạnh đài sen là một dải nhũ đá mang hình hài một chú Dơi trên mình cõng một ông Phật. Lòng động dưới chân đâì sen được tạo thành một hốc lớn nước từ trên nhỏ xuống từ ngàn năm không ngớt, tạo thành một chiếc hồ nhỏ xinh xinh.Hình như đó là dòng nước thần của các vị La Hán nhỏ xuống đem lại sự ấm no cho chúng sinh. Với sự bài trí hài hòa giữa nghệ thuật hội họa và điêu khắc. Các vách hang thẳng đứng là những dải nhũ lớn tựa những bức tranh thiên nhiên rực rỡ đầy màu sắc.Dưới mắt nhìn của du khách, chúng có thể thuộc trường phái tả chân, trừu tượng hay lập thể. Dưới lòng hang nhấp nhô những măng đá ,trụ đá,giống hình ngựa đá trâu đá ,chúng được sắp đặt ở những vị trí hợp lý thực khó tưởng tượng nổi, Trần hang có những dải nhũ đá vươn dài xuống ,đầu nhọn chĩa ra nhiều phía như gươm đaothời xưa được treo lơ lửng. Không một khối đá ,nhũ đá nào không mang lại ít nhất một hình hài quen thuộc. Đi vào lòng hang với muôn vàn nhũ đá lớn nhỏ mang đủ các hình hài làm cho du khách có cảm giác như đang được đi giữa một thế giới động vật sống động cùng những sinh linh ẩn hiện đã được trải qua hàng triệu năm hóa đá. Có lẽ những con vật hung dữ nơi đây đã được Đức Phật thuần hóa . Tạm biệt gian chính cung du khách rẽ vào thăm hữu cung. Hữu cung có chiều dài 109m chỗ rộng nhất là 10m, chỗ nhỏ nhất là 0,8m. Vòm trần chỗ cao nhất là 4m, chỗ thấp nhất là 1,5m.từ cửa động xuống tới lòng động là 12m là một kiệt tác thiên nhiên tạo dựng lên sau hàng ngàn măm . Tiếp theo là gian hữu cung .có chiều dài 109 m chỗ rộng chỗ nhỏ nhất là 0,8m, vòm trần cao nhất là 4m . Bước qua cửa cung, là phòng ngủ của tiên ngữ. Nhũ đá rủ xuống như một tấm rèm ống nhs sang trọng như những hạt ngọc, hạt kim cương kì ảo. Ngoài ra còn có sân khấu với những tấm rèm che uốn lượn huyền ảo với nhiều đề chùm nhũ đá huyền ảo ở vòm trần . Rẽ phải là một dòng suối tiên từ của vòa suối tiên còn 54 m, đường đi quanh co uốn lượn. Khu vực suối được tạo ra bởi các dòng nước róc rách từ lòng núi chảy vào. Suối có chiều dài 15m rộng 5m .Vào mùa mưa nước từ suối ngầm đổ vào như thác, Nước trong vắt, mát rượi . Tiếp theo là tả cung, có chiều dài 81m rộng nhất là 12m hẹp nhất là 2,5m. Vòm trần có chỗ cao nhất là 4m và thấp nhất klà 2,5m. Của vào tả cung chỉ rộng 1m vòm trần tả cung ở ngách thứ nhất có hình một con dơi đá khổng lồ hai cánh dang rộng. Đi Tiếp 15m là gặp giếng Ngọc . Với thành giếng là một con rắn khổng lồ cuốn quanh, đáy giếng có nước trong vắt mát lành. Giữa tả cung là phòng của Vua và Hoàng Hậu được trang trí uy nghi lộng lẫy đầy đủ cả ngai vàng với long bào dát vàng dát bạc óng ánh . sang ngách phải là vòm rần cao vút tận đỉnh núi tạo ra một khe hở đón ánh mặt trời như một hệ thống đè chiếu. Tiếp sang ngách trái là phòng rộng có trần cao vút tượng trưng đường lên thiên đàng. Phía trong cùng của tả cung là một gian lớn có nhiều phiến đá to bằng phẳng xếp hình vòng tròn để vua họp bàn việc nước. Động Mán Nguyện có Diện tích khá dài, nền bằng phẳng, khô ráo, nhiều cung nhiều phòng với những cảnh đẹp kì bí, lộng lẫy, kì lạ và hấp dẫn . Động Mãn Nguyện Được xép vào một trong những hang động đẹp của tỉnh Hòa Bình. động không chỉ đẹp về dáng núi hay sắc trời mà còn đẹp cả về nội dung, tên gọi. Động là một tác phẩm nghệ thuật toạ hình kì lạ của tạo hoá, được kết hợp tinh tế giữa điêu khắc và hội hoạ, giữa tính hoành tráng của dãy núi sáng, cùng với sự duyên dáng của những nhũ đá, măng đá, cột đá, vân đá. Động không phải là một tác phẩm nghệ thuật tính mà luôn luôn biến đổi về tạo dáng và màu sắc theo các góc nhìn, tạo nên sự huyền ảo, kỳ vĩ đo thiên nhiên tạo lập và ban phát .những khối nhú đá kì lạ là hiện thân của sự sống sôi động, hoang dã cách hàng triệu năm về trước .
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 16:08:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015