Đời vô thường... sáng nay nghe tin sốc... 1 anh trong - TopicsExpress



          

Đời vô thường... sáng nay nghe tin sốc... 1 anh trong cty mới bị tai nạn và qua đời. hôm t6 còn ăn trưa chung, t7 đã ra đi rồi. nghe xong thấy choáng váng quá. hy vọng anh ra đi yên bình, gia đình bớt đau buồn, thằng tài chế gây ra tai nạn sẽ được trừng trị. hy vọng những tai nạn thương tâm thế này không xảy ra nữa... rất đau lòng. mới đó mà a đã ra đi. tự nhiên nhớ tới ba. ba ah, hwa có dịp nói chuyện với bà đó. chuyện làm việc của bv lung tung wa. tội ba cứ fai chạy lên chạy xuống. vn này sao ko làm tốt cai khâu bệnh viện de ngi dân an dưỡng chút đi. biết rằng hnay ba có thể sẽ chụp dc CT, sẽ co ket quả sớm thôi. cả nhà và kon đều cầu mong là ko sao, chỉ là chuyệ nhỏ, bà sẽ mau khỏe thôi. mau khỏe đề về với cả nhà. uh và cuối cùng thi nhớ đến e. có hơi buồn cười vì nhớ tới e lúc này. vì ae mình đã thỏa thuận sẽ nghỉ liên lạc 1 thời gian nên a ko dám gọi cho e lúc này (và e còn đang bận rất nhiu viêc). e ah, a mong e sẽ cho a thêm cơ hội. ae mình sẽ trân trọng những gì mà chúng ta đang có e nhé. a mong mau hêt tuần này...
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 02:07:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015