Ω2470 | 30/06/2013 6:56:38 TY a nhẫn tâm thế ak!! làm - TopicsExpress



          

Ω2470 | 30/06/2013 6:56:38 TY a nhẫn tâm thế ak!! làm thế nào để em hiểu a đây!! vì một chuyện nhỏ nhoi thế mà a giận em k nt cho em! em sai hay là a sai! mọi người giúp mình đi: n.y mh đi làm ca đêm nên ban ngày cứ nt tí là đòi đi ngủ trong khi mới mấy tiếng thôi! thế là mình giận bảo sao k dành tgian cho mh đã yêu xa rồi!! tối n.y mh nt mh pảo là dành thời gian ngủ đi chứ nt làm j? thế mà dành tgian ngủ thât mấy ngày nay k nt e cũng chả nhắn! làm sao đây m.n nhỉ, khó chịu thật _______________________________________________ Mình cũng có anh trai luôn phải làm đêm :) Và người yêu của anh ấy cũng suốt ngày than thở, giận dỗi rằng chẳng có thời gian đi chơi gì cả, lúc nào cũng bảo anh ấy thích ngủ, chẳng quan tâm gì đến người yêu,... bla bla ... Khi mà ngồi cạnh anh ấy, bạn mới hiểu cái cảm giác của một người phải làm đêm nhiều như thế nào .... Đôi mắt anh ấy có thể nhắm lại bất kì lúc nào, ở một tư thế nào, cảm giác rất mệt mỏi :) Bạn biết đấy, vì sao chúng ta lại phải ngủ vào ban đêm mà không phải ban ngày ? Chính vì giờ giấc ngủ bị lệch lạc so với người bình thường nên họ thường cảm thấy rất mệt mỏi mặc dù là đã ngủ đủ đấy cô gái ạ :) Đôi khi, không nên đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy, bạn cũng nên hiểu cho anh ấy, những gì anh ấy gặp phải chính là áp lực của công việc mà ... Cái chính ở đây là chị người yêu của anh mình không giống bạn, chị ấy luôn than thở vậy thôi, nhưng thực ra chị ấy đã biết dành những lúc không có anh ấy ở bên để làm những công việc yêu thích của chị ấy, như là đi chọn đồ cho anh ấy chẳng hạn, thu một bài hát này, hay chỉ đơn giản là trổ tài khéo tay làm đồ ăn, vật dụng cho anh ấy ^^ Tại sao bạn không làm vậy nhỉ ? Hãy hiểu cho anh ấy nhé ? Yêu xa mặc dù là khổ như vậy đấy, bạn không may mắn được như anh chị tớ, nhưng mà, những lúc đấy, bạn không nên than thở nhiều, hãy dành những tin nhắn ấy để hỏi thăm anh ấy, hỏi xem anh ấy đã ăn uống chưa, nhắc anh ấy nhớ làm việc điều độ này, ngủ đủ giấc, .... có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy cô gái :) Chính điều đó có thể khiến anh ấy cảm thấy thoải mái hơn, được động viên thì ai chả thích. Với lại, chính điều đó dường như còn làm cho anh ấy cảm thấy, sau bề bộn của công việc mệt mỏi, trở về nhà, như được trở về với thế giới bình yên nhất không còn phải lo nghĩ gì cả, và nơi ấy, mình được quan tâm, chăm sóc ^^ Và Thiên Bình à, trong tình yêu luôn cần sự lắng nghe mà, phải không nào ? º Aileee º
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 04:43:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015