Ở Hải Phòng có một band nhạc như thế! Giang - TopicsExpress



          

Ở Hải Phòng có một band nhạc như thế! Giang guitar,một chất nghệ sĩ và tinh thần mà tôi cảm nhận khi làm việc với anh rất John Lennon (linh hồn của the Beatles), có gì đó giống Trịnh Công Sơn và có gì đó giống Stive Vai (người hùng guitar thế giới).Bản thân tôi là người yêu nhạc,đặc biệt là Rock nên phần nào hiểu được phong cách của anh. Không phải đây là lần đầu tiên tôi nghe anh chơi guitar mà là đã nghe từ rất lâu rồi, từ đầu những năm 90, hồi đó tôi còn nhỏ lắm,anh thường đến chơi trong các câu lạc bộ của các trường đại học trong thành phố,vẫn ấn tượng 1 anh cao gầy xương xương hơi giống tây ôm guitar chơi,tập cùng band nhạc ở tầng 1 khu ký túc xá trường Y HP. Anh chơi và hiểu sâu nhiều dòng nhạc như Jazz (Nhạc này khó chơi,khó hiểu,cũng không phải dòng nhạc dễ dãi),Blue, Flamenco, Rock n roll, Neoclassical Metal..v.v.Ngoài các kỹ thuật guitar thông dụng,các kỹ thuật khó như chấm dây, quét dây,hamonic,kỹ thuật dùng cần láy đều được kết hợp lại không chỉ tạo nên những giai điệu đẹp mà còn tạo nên nhiều sự sáng tạo trong hòa âm phối khí. Đời sống văn nghệ của HP nói riêng và VN nói chung đều khiến các văn nghệ sĩ đều phải vất vả bươn trải,nhưng với vai trò một người dẫn đầu,anh cũng đã giúp các anh em có một cuộc sống ổn định hơn và Giang guitar band cũng là band khởi xướng, tạo tiền đề cho phong trào âm nhạc đường phố của HP được một loạt các nhóm học sinh sinh viên hưởng ứng! Mỗi lần về HP, đặc biệt vào cuối tuần các bạn sẽ thấy nhiều nhóm nhạc trẻ ôm đàn đứng hát trên quảng trường nhà hát lớn,hồ tam bạc, dải vườn hoa trung tâm đã tạo nên một nét mới trong văn hóa của Hải Phòng. Những khúc hát của cuộc sống. Trân trọng cảm ơn anh và ban nhạc!Giang Guitare
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 03:49:08 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015