- Câu chuyện 1: hôm trước đi trực ngồi nghe mấy - TopicsExpress



          

- Câu chuyện 1: hôm trước đi trực ngồi nghe mấy chị trong Khoa nói với nhau là bữa ni thuê người giúp việc rất khó, bây giờ trả 1 tháng phải 3 - 3,5 triệu người ta mới ở, mình ngồi cười đầy chua xót, vì số tiền đó còn cao hơn cả lương của mình, một bác sĩ :D - Câu chuyện 2: Hôm ni về nhà, chạy xe răng bị bắn tốc độ 47 km/h, do xui vì cũng biết có Công An ở đó rồi :D, dừng lại thì họ hỏi làm gì, mình nói dạ em làm bác sĩ, thái độ bạn C.A khác hẳn, và tự nói hạ lỗi xuống còn không có gương :D, cũng nói chuyện ba láp ba xàm, như có vợ chưa, quê ở mô..... không đói bụng và trưa nắng thì cũng nói chuyện tiếp ^^. Đây là lần thứ 3 được "tha" kiểu như ri rồi :D - Câu chuyện 3: Mấy ngày gần đây, "vẻ đẹp hình thể" của bạn bị đem ra bàn luận khá nhiều, "thằng cha" này có gì đâu mà này mà nọ, hay là "cái ông" này có gì mà ghê.... nghe mà "nẫu cả rọt" ^^ Mấy bạn thấy đó, trong mắt các nhà lãnh đạo, giá trị của bác sĩ cũng được cào bằng như bao nhiêu công chức khác mà thôi, minh chứng rõ ràng là giá trị kinh tế còn thua cả một người giúp việc ^^,....(tất nhiền nghề nào cũng giống nhau cả, không có nghề cao quý hay thấp hèn, nhưng có lẽ bác sĩ người ta yêu cầu cao hơn :D).......... Nhưng trong mắt của mọi người trong xã hội, giá trị của bạn không hề thấp chút nào, người ta luôn nể trọng bạn, đó là điều hết sức may mắn và hãy cố gắng để người ta không chê cười mình. Câu chuyện thứ 3 không liên quan đến 2 câu chuyện trên, nhưng mình chỉ kể ra để nhắc lại cho các bạn là mình chỉ là một bác sĩ, thanh niên bình thường thôi như bao người khác, không có gì nổi bật cả và cũng không phải là "người của sâu bít", nên mấy bạn thông cảm ^^
Posted on: Sat, 17 Aug 2013 10:15:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015