1 ngày thật đẹp trời. Sáng phi lên cơ quan đi làm - TopicsExpress



          

1 ngày thật đẹp trời. Sáng phi lên cơ quan đi làm tìm mãi máy để đi làm p/s tháng 8 thì chả thấy đâu. Lúc tim đc máy rồi, tình cờ đi ngang qua bảng thông báo thấy 22/7: Thu Thủy dựng phóng sự. Giật thót mình, đi lấy máy tính để in bài. Ôi thôi, chìa khóa tủ hôm qua con gái nghịch lại vứt ở trên nhà bà ngoại. Lao đao đi tìm số điện thoại anh phá khóa. Phá đc khóa xong rồi lại chạy phải đến 50 lần từ tầng 1 lên tầng 4, xuống tầng 3, qua tầng 2 rồi cứ loanh quanh luẩn quẩn như thế. Mệt rã rời ra ý. Cuối cùng khi hoàn tất mọi thủ tục để dựng rồi thì ôi thôi máy kỹ thuật báo lỗi. Nghe theo chỉ thị lại phi lên tầng 3 mượn cái Bóp gì cũng ko nhớ nữa. Đúng lúc ấy nhận được thông báo PTV ngừng đọc phóng sự vì trời mưa quá to, sấm chớp nhằng nhằng. Ngậm ngùi lại lên tầng 4 chém gió với anh chị em cùng phòng và thăm em facebook. Ấy thế mà vừa vào viết cái gọi là status thì cúp điện=>mất mạng. ko biết buổi chiều nay có dựng xong nổi cái gọi là p/s hay ko? At Nơi mưa to gió nhớn
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 03:40:08 +0000

Trending Topics



erfect. You aren’t either, and the two of you
The First National Flag of the Confederacy 1national.jpg

Recently Viewed Topics




© 2015