#163 01/12/2013 23:48:40 Vào bệnh viện Chợ Rẫy, - TopicsExpress



          

#163 01/12/2013 23:48:40 Vào bệnh viện Chợ Rẫy, thăm đứa em họ bị lật máy cầy, bất tỉnh đã ba tuần. Khả năng sống thực vật là rất cao, và việc tỉnh lại chỉ có phép lạ mà thôi. Mình thật bối rối vì không biết sẽ phải nói gì để có thể san sẻ nối buồn với vợ nó.Nhưng mình đã lầm, mình đã gặp một phụ nữ giàu nghị lực. Em đã chia sẻ:dù nếu khi tai nạn xảy ra mà chồng em mất luôn, không phải sống đời sống thực vật thì sẽ đỡ vướng bận, thà đau một lần còn hơn. Nhưng nếu có phải chọn lựa thì em vẫn chọn chồng mình sống đời sống thực vật, để em được chăm sóc chồng vì em yêu chồng, vì nếu chọn điều kia thì thật nhẫn tâm. Hai tháng nữa là em sinh con gái đầu lòng, khó khăn chồng chất khó khăn vì vừa phải chăm chồng, chăm con, lại phải tìm kế sinh nhai cho gia đình. Mảnh vườn hai vợ chồng nó bỏ công 2 năm chăm sóc, dốc hết tâm huyết thế mà giờ đây có lẽ phải bỏ dở vì làm sao mà có thể làm trong hoàn cảnh này.Phải từ bỏ ước mơ mà hai vợ chồng dày công xây dựng, vun đăp thật là đau đớn . Người mẹ - người vợ này không khóc mà lại có một ước mơ khác nhỏ hơn, thực tế hơn: buôn bán một thứ gì đó để có tiền lo cho gia đình, có thời gian chăm chồng, chăm con. Nhưng có vẻ ước mơ này cũng không dễ thực hiện em nhỉ! Anh chẳng thể giúp gì nhiều, chỉ biết cầu nguyện để phép lạ xảy ra , để chồng em có thể tỉnh lại.Chúc em luôn giữ vững niềm tin như em đã nói: Chúa sẽ cho em một con đường sống, dù Ngài gửi đến cho em nhiều khó khăn, thử thách. Chúc em luôn đủ nghị lực để có thể cáng đáng gia đình nhỏ bé nhưng đầy thánh giá mà Chúa đã gửi đến gia đình em. Gắng lên em nhé. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho gia đình nhỏ bé này có thể vượt qua những thách đố lớn lao đang đối mặt.
Posted on: Sun, 01 Dec 2013 23:40:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015