25/9/2013- một ngày bình thường như bao ngày bình - TopicsExpress



          

25/9/2013- một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, không có gì đặc biệt. Sáng dậy, tất tưởi lo cho con đi học rồi ăn vội nửa bát xôi, lao vội đến hội trường tập huấn cho gần 50 học viên của Ban Dân tộc. 10h30 vội vàng đến lớp học để nghe thầy hướng dẫn tiểu luận, 11h30 về cơ quan, 12h về nhà trong tình trạng mưa lạnh, ăn cơm, phơi phóng quần áo rồi chợp mắt, chưa được 20p giật mình tỉnh giấc, thay vội quần áo lao như tên bắn đến hội trường tỉnh uỷ nghe cập nhật kiến thức mới, đến nơi 13h20, quá sớm!ngồi nghe, nghe và nghe... Rất ý nghĩa nhưng quá mệt rồi nên k nhập tâm lắm! 5h hơn về nhà, cơm nước, dạy con viết chữ, 6h30 ăn cơm, 7 h đón con lớn đi học thêm về, dạy con học tiếp, 7h30 đi trả áo dài, lại phóng như bay ra Cung thiếu nhi tập văn nghệ, 9h30 nghỉ! Mấy đứa cháu rủ đi ăn áp chao, 10h30 về, tắm cho con, soạn bài vở cho con nhỏ và lên giường đi ngủ!!!một ngày như vậy đó, cứ đi theo guồng, cứ quay theo guồng... Đôi khi muốn dừng lại... Quá mệt mỏi... Nhưng k cho phép, tôi ơi cố lên...về nhà ck nói một câu hôm nay là kỷ niệm ngày cưới:((( chưa bao giờ quên, vậy mà hôm nay k hề nhớ...thật tệ, mình quá tải rồi sao:((((
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 16:32:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015