#285:"Gửi anh chị nào đó có cf #237 A/c viết cf mà ko - TopicsExpress



          

#285:"Gửi anh chị nào đó có cf #237 A/c viết cf mà ko thấy nó ""đá nhau"" lắm à? Trên thì ""chê"" K106 suốt ngày thế nọ thế chai rồi ""vào trường với cái điểm 52 thì dễ lắm à"" nhưng ở dưới lại ""không có ý mắng các em"" A/c hiểu thế nào là ""mắng""?? Với em và các bạn khác thì đây không thể gọi là ""MẮNG"" mà là ""XÚC PHẠM"" đấy ạ !!!!! A/c có nằm ở nhà hay ngồi trên lớp cùng chúng em trong mấy tháng ôn thi ở cấp 2 mà phán hay thế !!! Khi đăng kí chọn trường, nếu không biết lực học của mình thì có dám ghi vào cái tờ màu xanh nguyện vọng là ""CVA"" không?? Một khi đã đăng kí như thế tức là đồng nghĩa với việc hs đó phải quyết tâm thi làm sao được ít nhất ""56đ"" (điểm chuẩn của năm ngoái) đâu phải cứ thích thế nào cũng được. Năm nay điểm là ""52đ"" á??? Thế nghĩa là chúng em không chịu học, điểm kém, hay nói cách khác là HỌC NGU !!! Ý các a/c là thế chứ gì??? Nhưng các a/c không hiểu ở chỗ là cái đứa ""52đ"" ấy vào được CVA thì tức là trước đấy nó dám ghi nv là CVA à????? E là một đứa đỗ chuyên và cũng đỗ cả thường :) Các a/c có ở cùng e không mà biết e học thế nào? Đúng không? Các đợt thi khảo sát ở trường c2 e đều được 56, 57, 58 thậm chí là 58,5 mà cũng còn phải mất hơn MỘT THÁNG để thuyết phục bố mẹ, chứng minh lực học của mình với mọi người để nhận được sự ủng hộ từ mọi phía và có thể được thi vào CVA. Trước đấy 1 năm e còn chả thèm mơ được học ở CVA. Thậm chí sát đến ngày đăng kí nguyện vọng vẫn còn bị cản thi trường thấp hơn để lấy hai chữ ""AN TOÀN"" !!! Kết quả thi của e thì sao?? Vâng cái đứa làm bài khảo sát của trường c2 toàn 57, 58 kia (1 số trường khác cũng còn công nhận đề trường e ra năm nào cũng khó hơn thi thật 1 chút) thế mà thi thật được 55,5đ (ko có điểm cộng nào thêm nhé) ạ !!!!! Hay để e nêu thêm ví dụ nữa, một thằng học cùng c2 với e (mà đến thầy cô còn hết cách trước khi thi), mọi người tưởng nó cầm chắc cái ghế ngồi vào DÂN LẬP rồi mà lúc biết kết quả thì điểm nó bằng điểm e đấy !!!!! Các a/c khóa trên e nghĩ sẽ có đầu óc tư duy hơn chúng e nên sẽ nhận ra được một điều: MỘT BÀI KIỂM TRA KHÔNG ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC HẾT LỰC HỌC CỦA MỘT CON NGƯỜI !!!! ok?? 56đ hay 52đ thì nó cũng là điểm chuẩn của trường và vẫn luôn là điểm CAO NHẤT HÀ NỘI !!!! Đứa 56, 57đ và đứa 53, 52đ một khi đã vào trường thì đều BÌNH ĐẲNG như nhau. Các a/c cứ cái kiểu phân biệt như thế người ngoài lại nói ""HS CVA PHÂN BIỆT, CHIA BÈ PHÁI"". Theo như các a/c nói thì như thế là ""LÀM XẤU HÌNH ẢNH HS CVA"" ĐẤY !!!! Cuộc sống mà, đâu phải cái gì cũng theo ý mình được !!! 56đ với nhiều người sẽ là do may mắn còn 52đ có thể chỉ là do tâm lí hoặc một chút nhỡ nhầm nào đó dẫn đến kết quả như vậy. Làm sao các a/c có thể nhìn vào cái ĐIỂM rồi phán như THÁNH ý !!!! Cứ vào trường với cái điểm trên hoặc bằng 55, 56đ mới xứng đáng là HS CVA còn 53, 52đ thì không xứng đáng à??? VÔ LÍ vừa vừa thôi chứ !!!!! Các a/c bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đầy thiện cận đấy đi !!!!! Còn về việc ""suốt ngày yêu đương"" mà các a/c nói ý.... một lần nữa cho e hỏi lại các a/c nằm ở nhà các bạn ấy à mà bảo yêu đương vớ vẩn??? Ngoài các bạn cùng trường biết nhau từ lâu thì nói thằng ra chúng e chưa hề biết nhau chẳng qua là biết mỗi cái mặt qua mấy cái ảnh trên fb thôi !!! Các a/c lớn cũng phải biết thế nào gọi là ""YÊU"" chứ !!!!!!!!! Mục đích của chúng e chỉ là để làm quen với nhau bởi dẫu sao về sau cũng gắn bó cùng nhau ít nhất 3 năm cấp 3. Chỉ là mấy cái ""in a relationship"" mà đã phán ""YÊU ĐƯƠNG"" rồi à??? Có a/c lại bảo ""bé tí đã yêu đương"".... Xin lỗi, nếu có thì đấy theo em mới chỉ gọi là ""THÍCH"" chứ chưa phải ""YÊU"" đâu ạ !!! một số anh chị khóa trên cũng đang ""yêu"" nhau đấy thôi. Lại PHÂN BIỆT nữa ạ?? Ờ thì chúng e cũng có một lỗi sai là dạo trước có post liên tục trên group hay cf ""thích bạn nọ bạn kia"" quá đà. Nhưng đó chỉ là JUST FOR FUN thôi. Vả lại group của riêng K106 (group kín nữa) nên chúng em có quyền ""quẩy"" với nhau và tất nhiên là có chừng mực. Mọi người đừng cố bới móc này nọ, làm quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Một số a/c vào group chúng e trêu chọc, giới thiệu nọ kia thì chúng e có nói gì đâu nhưng một số thành phần khác lại vào rồi đọc ko hết post, cmt (tuy nhiều nhưng đọc thì mới hiểu) sau đó lại phán ""K106 nhố nhăng"", ""K106 làm hỏng hình ảnh hs CVA"", ""hs CVA phải thế nọ thế chai""..... Tại sao cứ áp đặt mấy cái chuẩn mực ""của các a/c"" vào chúng e?? Thử hỏi các a/c đã đạt được hết các chuẩn mực ấy chưa mà bảo chúng e phải thến này thế kia ???? CHÚNG EM LÀ CHÚNG EM và CHÚNG EM SỐNG ĐÚNG VỚI CHÍNH CON NGƯỜI MÌNH CHỨ KHÔNG PHẢi SỐNG DƯỚI CÁI VỎ VỚI NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI KHÁC !!!! Chúng em đều là những người có chân tay, đầu óc đủ cả nên tự biết MỘT KHI ĐÃ LÀ HS CVA THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI NÓ. Không cần các a/c phải soi từng cử chỉ động tác rồi lại lôi cái câu ""hs CVA phải..."", ""đã là hs CVA thì..."" !!!!!! Có lẽ cái post của e hơi dài nhưng đây là post đầu tiên của e trên page này cũng là post duy nhất và cuối cùng về 2 cái chủ đề ""VỚ VẨN VÀ VÔ LÍ"" này !!!! Mong các a/c có thể hiểu K106 nhiều hơn để cả 3 khóa K104, 105 và 106 vui vẻ học tập với nhau dưới trường BƯỞI thân yêu này !!!! p/s: ad ơi mong ad post bài của e nếu không thì phí mất cả đống tgian e đánh máy từ nãy :D"
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 08:07:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015