#3016 28/11/2013 11:55:52 Tâm sự của 1 thằng bi ! Chào - TopicsExpress



          

#3016 28/11/2013 11:55:52 Tâm sự của 1 thằng bi ! Chào mọi người, thực sự thì, mình chả biết nói cùng ai cả, nên viết cái cfs này để nói cho mọi người cùng nghe. Hy vọng, mọi người sẽ hiểu đc.! Lúc trước, mình cũng có yêu con gái. Nhưng mình cũng bị bỏ rơi. Rồi vào đh, mọi thứ như đảo lộn lên cả mọi người à. Mình bắt đầu lung lay về giới tính của mình. Rồi mình quen nhiều gay hơn. Mình trông cũng dễ nhìn, cũng ko đến nổi phải xấu lắm, nên cũng có 1 số đứa thích mình. Cũng có 1 số người mình thích, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Thực sự, vào cái giới này, đến bây giờ, mình cũng ko thích nghi được với những người mang cái mác là bóng lộ. Mình cảm thấy nổi da gà. Và mình cũng ko ủng hộ 100% về việc kết hôn đồng tính lắm. Vì theo mình nghĩ, trên thế giới này, chỉ có 2 cực trái dấu nhau mới hút nhau lâu dài được, nếu cùng dấu thì chỉ có đẩy nhau, hoặc hút nhau bởi 1 sự yếu ớt nào đó mà thôi. Chính vì vậy, mặc dù đang là TGT3. nhưng mình vẫn luôn có cảm giác lạc lỏng. Chả giám iu ai :). Luc trước, mình cũng gắng iu 1 người. Nhưng rồi cũng chia tay vì tận mắt chứng kiến người đó đang abc với 1 đứa khác ngay lúc mình đang ngủ :))))). Giờ mình thích buồn cười, chứ chả buồn như lúc trước nữa. Nhiều lúc muốn nói với ba mẹ, nhưng ko dám. Rồi cứ ôm hết trong người. Vì mình ko muốn làm ba mẹ mình buồn. Và cái xã hội này còn nhiều cái kỳ thị nữa. Thực sự mình muốn bình thường, nhưng khó quá! #MHP
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 10:04:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015