#3140 "Lời nhắn của SNSD gửi đến S♥ne -Taeyeon - TopicsExpress



          

#3140 "Lời nhắn của SNSD gửi đến S♥ne -Taeyeon :""Ngày từ khi bắt đầu, lý do cho những hoạt động và màn biểu diễn của chúng tôi là các bạn, và các bạn là nguồn năng lượng của chúng tôi. Tôi cảm nhận được sự quan trọng của các bạn từ lúc debut và một cách chân thành, tôi không biết mình có thể nhận được hết tình yêu từ các bạn không, và đôi khi tôi tự hỏi liệu có đủ chỗ trong túi tình yêu của mình không? Khi khó khăn và mệt mỏi, tình yêu vô điều kiện của các bạn giúp chúng tôi đi tiếp, cám ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện chính bản thân mình để đáp lại tình yêu của các bạn. Không chỉ các Sone ở Hàn Quốc, mà cả những người ở châu Á và châu Âh, chúng tôi sẽ để các bạn nghe được âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị và làm việc chăm chỉ. Cảm ơn các bạn vì đã luôn tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Tôi yêu các bạn."" -Jessica: ""Người hâm mộ thường yêu thương và quan tâm đến SNSD, tôi là Jessica ~ Kể từ khi debut đến nay, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bên chúng tôi, và tôi không biết làm thế nào để cám ơn các bạn, nên tôi sẽ cố gắng hơn để cho các bạn thấy tôi trưởng thành trên sân khấy hơn. Chúng tôi đang bắt đầu biểu diễn ở nước ngoài và sẽ di chuyển đến nhiều nước, và tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở lại với chúng tôi.Vì vậy, hãy cổ vũ cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm tốt hơn để đáp lại."" -Sunny: ""Xin chào! Những trái tim màu hồng, tôi yêu các bạn, Sone của chúng ta… Sone, Sone tình yêu của chúng tôi ! Nói chuyện với các bạn như thế này mạng lại cho mình những chú bướm. Cảm ơn các bạn rất, rất nhiều, tôi luôn có được sức mạnh là từ các bạn. Và những fan sẽ được xem DVD của chúng tôi, chào hỏi theo cách này thật là ngại… và bằng cách nào đó khiến cho tim đập rộn ràng. Điều này khiến cho tôi cảm thấy buồn vì không còn cách nào khác để tôi có thể bày tỏ cảm xúc với các bạn… và tôi muốn chỉ cho bạn thấy một điều gì đó, bất cứ điều gì. Cảm ơn vì đã và đang yêu mến chúng tôi theo cách này. Không ai có ý nghĩa như chúng tôi, phải không ? Luôn cảm ơn các bạn, và tôi có thể cảm nhận được các bạn ở trong hay ở ngoài sân khấu, khi những bong bóng màu hồng của Sone bay lên sân khấu của chúng tôi, tôi nói đùa rằng các bạn đang làm rung động trái tim tôi. Đó là khi tôi cảm thấy rung rinh và vui mừng nhất. Nguồn sức mạnh của tôi, những cục pin của tôi… Cảm ơn các bạn rất rất nhiều, và tôi yêu các bạn, và tôi đang cố đáp trả niềm hạnh phúc của mình bằng tất cả tình yêu giành cho các bạn. Tôi sẽ làm một cách tốt nhất để thể hiện ra khía cạnh tốt nhất của mình cho các bạn thấy, luôn luôn và luôn luôn như thế. Tôi thực sự hi vọng rằng mình có thể đáp trả lại nhiều như khi tôi nhận được. Tôi biết khá rõ rằng các bạn rất quan tâm đến chúng tôi, và tôi sẽ quan tâm đến các bạn nhiều hơn. Cảm ơn, và hãy ở lại cùng chúng tôi bất chấp chúng tôi sẽ như thế nào trong tương lai. Sa rang hae yo~ Wo Ai ni~ Aishiteru~ I love you~ Challa un~ j’taime~ Ich Leibe dich~ Tôi yêu các bạn~ Liệu nó đã hết chưa ? Cảm ơn"" -Tiffany: ""Sone thật tốt khi được nói chuyện với các bạn trong bầu không khí nhàn nhã ở đây. Đầu tiên, tôi biết các bạn quan tâm đến chúng tôi rất nhiều, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, và sẽ cho các bạn thấy niềm đam mê của chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi thấy tình yêu của các bạn dành cho Girls’ Generation, bài hát của chúng tôi, tất cả chúng tôi. Cảm ơn vì các bạn đã dành tình yêu cho tất cả 9 người chúng tôi. Chào Sone~"" -Hyuyeon: ""Gửi đến những fan hâm mộ những người yêu quý Girls ‘Generation ~ Và các fan hâm mộ những người yêu mến Hyo Yeon. Khoảng thời gian khi tôi cảm thấy rằng “Wow, tôi tỏa sáng trên sân khấu, sử dụng sự quyến rũ, và làm cho sân khấu thêm lôi cuốn và đam mê tất cả vì những fan hâm mộ’’ là ở buổi concert. Và không chỉ tại buổi concert, mà còn trên tất cả các sân khấu, khi tôi nhìn thấy nhưng trái bóng bay màu hồng. Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực bởi vì các bạn vẫy những trái bóng hồng ấy với niềm đam mê của riêng mình.Thực sự nguồn năng lượng của người hâm mộ làm nên một sân khấu tuyệt vời. Tôi tin vào sức mạnh của các fan hâm mộ và cảm ơn bạn đã cổ vũ cho chúng tôi cho dù chúng tôi có ở đây hay không ở đây hoặc chúng tôi đang ở nước ngoài. Tôi thực sự sẽ không bao giờ quên các bạn. Sone những người luôn song hành với chúng tôi tất trong suốt thời gian qua, và người hâm mộ khác nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Sone sẽ tồn tại cho đến khi Girls ‘Generation còn tồn tại, phải không? Tôi tin là như vậy."" -Yuri: ""ởi đến Sone những người đang bắt đầu yêu chúng tôi và tất cả fan của SNSD trên khắp thế giới. Khi tôi làm tất cả những gì tôi thích, tôi không bao giờ biết vui sướng đến thế khi làm vì tình yêu. Càm ơn rất rất nhiều, và cảm ơn đã cho tôi cảm giác hạnh phúc này cũng như SNSD. Mõi lần biểu diễn trên sân khấu, tôi cảm thấy đang làm những gì mình thích những gì mình yêu và được yêu. Cảm ơn lần nữa và tôi sẽ đặt tất cả nổ lực của mình để đáp trả lại tình yêu đó. Vì thế bạn có thể cảm thấy tự hào là fan của chúng tôi. Tôi sẽ là ca sĩ giỏi. Cảm ơn những tình cảm đang ngày một tăng lên của các bạn và chúng tôi dự trữ được nhiều hơn. Tôi yêu các bạn ~ Bye bye bye~"" -Sooyoung: ""Sone, tôi không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình thiếu các bạn. Tell me your wish~ Sone, tôi không thể nói bằng từ ngữ rằng tôi biết ơn và trân trọng các bạn thế nào. Sones của SNSD là những con người thật sự rất đặc biệt, các bạn đã cùng chúng tôi đi qua những quãng thời gian khó khăn nhất, các bạn không hề bỏ rơi chúng tôi, luôn thông cảm cho chúng tôi, các bạn luôn hiểu rằng ‘ah, các nghệ sĩ mà mình thích đang trong lúc khó khăn, họ nhất định sẽ rất cô đơn’ tôi thật sự rất cảm động vì các bạn luôn cố gắng ủng hộ chúng tôi và chia sẽ nỗi đau với chúng tôi bằng tất cả mọi cách. Các bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi biết, và chúng tôi cảm thấy rất buồn vì chúng tôi không có thời gian để bày tỏ điều này. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho các bạn thấy điều đó mỗi khi tôi có cơ hội, nghe có vẻ hơi ‘sến’ nhỉ? Dừng lại ở đây thôi, okay? Đây là phần Thanks to đặc biệt của Sooyoung, Tôi yêu mọi người, tôi yêu các bạn."" -Yoona: ""Và các fans của chúng tôi, Sone. Sone là một cái tên hay. Nó dễ thương, và phù hợp với màu bóng hồng. Tôi đã lo lắng về việc mình nên như thế nào để không đánh mất các fans, nhưng người cảm thấy chán vì con người cứng nhắc của tôi, nhưng các bạn lại nói với tôi “Bạn đừng làm vậy, nó ổn mà” và tôi cảm thấy hối hận, nhưng các bạn giúp tôi tiếp tục. Tôi luôn nói điều này nhưng những bức thư ấm áp và sự ủng hộ của các bạn lúc khó khăn thật sự đã giúp chúng tôi rất nhiều, cám ơn các bạn, và tôi đã khóc khi đọc những lá thư đó. Vượt qua những rắc rối… cám ơn các bạn. Tôi mong nó sẽ tiếp tục. Ah~ Tôi yêu các bạn, hãy hiểu nhé, tôi sẽ cố gắng thể hiện tình cảm của mình. Bye~"" -Seohyun: ""Xin chào ~ Đây là thành viên nhỏ nhất của SNSD, Seohyun. Đã 3 năm kể từ khi chúng tôi ra mắt. Khi tôi ra mắt là lúc đó tôi 17 tuổi, học năm nhất trường trung học phổ thông, sống như một học sinh bình thường với cái tên Seo Ju Hyun, nhưng năm 2007 được coi là một bước ngoặt của đời tôi. Tôi đã trở thành một phần của một nhóm có tên là SNSD, và tiến thân và ngành công nghiệp giải trí, và tất cả các bạn luôn là một động lực lớn đối với chúng tôi kể cả bây giờ vẫn vậy. Đã có một khoảng thời gian vui vẻ và khó khăn có các bạn sát cánh cùng chúng tôi, Sone, những giây phút vui vẻ sẽ trở nên vui vẻ hơn và nhưng quãng thời gian khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi với sự giúp đỡ của các bạn. Tôi vẫn không thể tin được rằng mình đáng được giành tặng nhiều tình yêu đến thế, nhiều đến mức mà tôi phải chịu trách nhiêm về nhưng việc tôi làm, và sẽ không bao giờ khiến cho các bạn thất vọng vì ca sĩ của các bạn, cô gái của các bạn, Seohyun, và Seo Ju Hyun."" ♥PROMISE _ SNSD : Bài hát ý nghĩa nhất của 9 gái dành tặng cho S♥ne: youtube/watch?v=rszZyOPu8lg ""Dù tôi đang sống một cuộc sống mà mình hằng mong ước Nhưng những nỗi đau cứ len lỏi khắp cơ thể này Có những khi tôi chỉ muốn được một mình Nhưng quá nhiều sự chú ý khiến điều đó trở nên thật khó khăn Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi khi những guồng quay cuộc sống đổ lên người “Còn chúng ta thì sao ? Còn tình yêu này nữa ?” Câu nói đó đã phần nào đó giúp tôi giải tỏa Bạn đã dang rộng vòng tay ấm áp đón nhận tôi… Khi những ánh đèn flash tắt đi cũng là lúc một ngày nữa trôi qua Tôi chẳng thể làm được gì với đôi bờ vai mệt nhoài và trái tim trống rỗng này Bạn đã gõ cửa trái tim vốn đã giấu kín của tôi Ngỡ như phép nhiệm mày trong giờ khắc tăm tối Lại một lần nữa bạn soi sáng tâm trí tôi bằng thứ ánh sáng của riêng mình “Còn chúng ta thì sao ? Còn tình yêu này nữa ?” Câu nói đó đã phần nào giúp tôi giải tỏa Bạn đã dang rộng vòng tay ấm áp đón nhận tôi … Mỗi bước bạn đến gấn tôi hơn , tôi lại cảm thấy ấm lòng lên rất nhiều Hãy cùng ngoắc tay hứa rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi… “TÔI HỨA VỚI BẠN” Những lời cảm ơn dành cho bạn sẽ không bao giờ là đủ cả Nhưng hãy mãi mãi nhớ điều này nhé : “Bạn chính là người khiến tôi cười, là tình yêu của tôi”..... Các S♥ne ơi , các bạn có biết chúng ta chính là niềm hạnh phúclớn lao của chín cô gái chứ. Chúng ta hãy mãi là SOWON ( ĐIỀU ƯỚC ) của chín cô gái nhé ♥.♥ ""JIGEUMEUN SNSD - APEURODO SNSD - YEONGWONHI SNSD"" " ------------------------------------------------------------ -Bía-
Posted on: Fri, 07 Jun 2013 05:43:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015