#6 Không biết anh có đọc được những dòng này - TopicsExpress



          

#6 Không biết anh có đọc được những dòng này không nhỉ? em chắc là sẽ có đấy, vì anh có lịke page này mà, em hi vọng là anh sẽ đọc được anh ạ.. Sau cái ngày hôm ấy - 13.8.2012 anh thực sự bốc hơi ra khỏi cuộc sống của em. Em không còn gặp anh online, không còn những tin nhắn, những cuộc điện thoại anh gọi cho em nữa. Có đôi lúc e ngồi nhớ lại những lúc mình bên nhau. Đặc biệt em nhớ lắm cái hum anh với em lang thang lượn qua hết góc nọ đến góc kia của khuôn viên trường để hóng gió, rồi anh cầm tay em, 2 đứa đứng ngắm từng cặp đôi đi qua, lúc ý e thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Em không tin. Tất cả đều là giả dối thôi sao anh? Em đã nhớ anh nhiều lắm. Mọi chuyện không như những gì em nghĩ, em đã nói sẽ hận anh nhưng em không thể. Anh đã làm em đau, anh đã lừa dối em trong suốt những ngày tháng qua sao? Em vẫn chưa thể tin điều đó anh ạ. Em cũng biết tình cảm của anh nó dành cho em ngày càng vơi dần, đã từ lâu em không còn nhận được những sms tình cảm từ anh nhưng em vẫn giả vờ, vẫn cho qua tất cả, vẫn luôn tự dối lòng mình. Để rồi tới hum đó, khi tình cờ đọc được tin nhắn trong máy anh dành cho 1 người con gái khác mà hông phải là em: "Chúc vợ yêu ngày mới thật nhiều niềm vui, anh yêu vợ". Em đau lắm anh biết không. Tại sao lúc ấy anh vẫn có thể nói là anh không làm điều gì có lỗi với em, anh yêu em lắm. Tại sao? Trái tim e lúc ấy như vỡ ra. Khi cô ấy gọi điện cho anh, anh cũng bảo anh không có ai khác ngoài cô ấy, anh chỉ có mình cô ấy. Trong khi đó anh đang ở cạnh em. Và anh đã đổ tất cả tội lỗi cho em, anh nói em cư xử trẻ con, anh nói em xen vào hạnh phúc của anh, em phá hoại tình cảm của anh và ny anh. Anh chưa bao giờ nghĩ cho em cả. Anh không còn yêu em, sao anh không nói sớm hơn. Lúc nào cũng nói nghĩ cho em, để em học... Sao anh không nói thẳng ra đi. Một tuần trôi qua rồi đấy anh ạ. Nhưng tại sao ngày nào em cũng nghĩ đến anh. Nhưng em biết cái tình cảm em dành cho anh bây giờ nó chẳng còn là tình yêu nữa đâu. Tình yêu của em nó đã chết rồi. Chết sau 6 tháng, 6 tháng em yêu anh. Giờ em sẽ tập quên, quên tất cả. Sẽ sống 1 cuộc sống thật tốt mà không có anh... Anh chẳng là gì đâu. Không có anh em vẫn vui, em vẫn cười, vẫn sống rất tốt... Và em biết, không có em anh vẫn còn có rất nhìu những người con gái khác . . . Nhưng em khuyên anh một điều hãy thay đổi và sống thật với lòng mình đi anh ạ... Gửi tặng anh bào hát Hand In My Pocket
Posted on: Sun, 08 Sep 2013 12:56:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015