7h20 bay. Dọn dẹp lau chùi tủ NÓNG từ hom qua. Sáng nay - TopicsExpress



          

7h20 bay. Dọn dẹp lau chùi tủ NÓNG từ hom qua. Sáng nay bảnh mắt đã quán triệt với ÔNG LÃO: Ngày hôm nay ăn cơm cả ngày cho hết thức ăn đấy nhé. Ô ng Lão Ừ...ừ..ư..(Bởi có ăn cơm sáng bao giờ chứ) Chẳng biết là đong bao nhiê u gạo mà cơm cứ CƯỜI NHĂN RĂNG. ● Sáng, mỗi Tển vài xêu ● Trưa, chả thấy đói. Nhịn đồng phục ● Chiều chẳng MA NÀO ăn. Thế là một nồi cơm. Cá chép om dưa, canh cải xoong nấu với tôm, xà xách trộn dầu dấm...bỏ tất. Tiếc ơi hời. (Hôm qua Con gái mới khen xong) Ra đến HN 11h, đói meo, nói Hôm nay cá chép om dưa ngon thế mà đổ đi, tiếc quá Ông mới mở lời Thì ăn có tý cơm làm sao ăn nhiều thức ăn được sao ăn ít chi Ăn được nhiều chết liền ủa Im lặng...Còn 2 cái trứng 1 gà, 1 vịt tui luộc mang đi đây nè ăn đi Ông chơi hết luôn. May lại mang đi1 hũ ensur nên cũng có cái mà ọc Mỗi tên leo một giường...hủhủ Buồn cười qúa, dậy viết cho đỡ ghét ..Mình thui. Zzô ziên chưa từng gặp.
Posted on: Sat, 12 Oct 2013 17:06:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015