Arsenal lại một lần nữa phản bội fan? Còn quá sớm - TopicsExpress



          

Arsenal lại một lần nữa phản bội fan? Còn quá sớm để nói người hâm mộ bị phản bội khi tin tưởng vào kế hoạch chuyển nhượng hoành tráng của Arsenal. Tuy nhiên, các fan của“Pháo thủ” có quyền lo lắng trước sự trễ nải của đội bóng con cưng trên thị trường chuyển nhượng. Tân binh đầu tiên của Arsenal mùa Hè năm nay là Yaya Sanogo- bản hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do từ Auxerre. Chân sút 20 tuổi này làmột trong những “mầm non” được đánh giá cao ở châu Âu, nhưng anh thích hợp với vai trò“của để dành” hơn là để kỳ vọng sẽ đem lại sức sống mới cho hàng công Arsenal mùa tới. Arsenal đã tiết lộ các mục tiêu hàng đầu từ rất lâu, nhưng chưa thấy xuất hiện tín hiệu tích cực trong bất cứ thương vụ nào. HLV Arsene Wengertừng hào hứng tuyên bố được thượng tầng duyệt chi 70 triệu bảng đi shopping trong mùa Hènày, nhưng người ta chưa thấy đích thân “Giáo sư” ra giá cho những mục tiêu “khủng” mà ông đang nhắm đến. Wenger khẳng định mình thích Gonzalo Higuain (Real), mơ có Wayne Rooney (M.U), muốn tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ bằng Marouane Fellaini (Everton), song tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở những câu cảm thán. Có thể “Giáo sư” không muốn nói quá nhiều vì sợ đối phương ép giá, nhưng không loại trừ ông này vẫn chưa thay đổi được tư duy chuyển nhượng kiệt sỉ trong suốt gần 17 năm gắn bó với Arsenal (?). Wenger vẫn "bình chân như vại" và khá dửng dưng với TTCN Giới săn tin cho biết, Arsenal đã từ chối bỏ ra 24 triệu bảng giải phóng hợp đồng cho Fellaini, đồng thời không chấp nhận đòihỏi mức lương 100.000 bảng/tuần của tiền vệ người Bỉ.Quả thực Arsenal sẽ mất một khoản khổng lồ cho riêng phi vụ Fellaini. Nhưng chẳng có đội bóng nào muốn tăng cường chiều sâu đội hình mà không mất tiền cả. Việc Arsenal rút lui vụ Fellaini (nếu có) chỉ cho thấy lối suy nghĩ theo lối mòn của đội bóng này, hay đúng hơn là của Wenger. Và con số 70 triệu bảng chỉ là “đòn gió” để trấn an người hâm mộ sau khi trải qua mùa giải trắng tay thứ tám liên tiếp. Arsenal cũng không quyết liệt trong việc chiêu mộ các ngôi sao trẻ đang lên như Clement Grenier (Lyon). Họ tỏ ra bủn xỉn khi cương quyết chỉ trả 6 triệu bảng mua lại 1 năm hợp đồng còn lại của cầu thủ mà Wenger từng khen rằng có lối đá hệt như học trò cũ Samir Nasri. Arsenal không thể lúc nào cũngchỉ vin vào nguyện vọng của đối tượng muốn mua (Grenier úp mở muốn sang Arsenal) để tin tưởng vào khả năng thành công. Fellaini đã đánh tiếng muốn đến Arsenal nhưng bị từ chối. Arsenal gần đây cũng bị Tottenham vượt mặt trong thương vụ David Villa (Barca). Một cây săn bàn kinh nghiệm như vậy rất phù hợp để thống lĩnh, chỉ bảo hàng công non trẻ của “Pháo thủ”. Song Wenger đã không mặn mà nối lại đàm phán bị đứt đoạn hồi tháng Giêng vừa qua và đành nhìn Villa ngoảnh mặt lại với mình. Chưa dừng lại đây, Arsenal cũngđáng trách khi mãi đắm đuối cái tên khó với tới như Rooney, thay vì tìm những phương án khả thi hơn. Rất khó để M.U để Rooney ra đi, hoặc giả sử có thì họ cũng không đời nào trang bị sức mạnh cho đại kình địch của mình. Với mức giá 25 triệu bảng đầu tư vào R10, Arsenal nhảy vào cuộc đua giành Robert Lewandowski(Dortmund), Stevan Jovetic (Fiorentina), Edin Dzeko (Man City)… thì hợp lý hơn. Tự Arsenal khiến người hâm mộ cảm thấy mất kiên nhẫn với họ. Bất chấp TTCN mới bước sang ngày thứ 2 nhưng cứ đà này, viễn cảnh Arsenal không mang về được sao sáng và “vơ bèo gạt tép” trong những ngày cuối cùng đang dần trở thành hiện thực.
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 16:19:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015