Buồn... Vui... Tại sao khi buồn ai ai củng vội vã - TopicsExpress



          

Buồn... Vui... Tại sao khi buồn ai ai củng vội vã tìm 1 niềm vui nào đó để che lấp nổi buồn kia... Vậy sao khi vui không 1 ai nghỉ đến nổi buồn dù là 1 tí để đến lúc buồn thât sự thì biết chấp nhận nó... Như thế có bất công với nổi buồn không vì khi vui thì không 1 ai nghỉ đến nổi buồn dù là 1 tí và khi buồn thật sự thì lại muốn rời bỏ nó để đi tìm niềm vui kia... Buồn với vui. Còn nghỉ, còn nói, thì nó còn lộn ỳ xèo.. Mà củng đúng thôi. Ai ai mà không thích niềm vui và có được 1 ai thích nổi buồn đâu... Nhưng cuộc đời mà có niềm vui thì sẻ có nổi buồn làm sao mà bỏ 1 trong 2 được vì Buồn và vui là 2 trong 1 :)). Vậy thì... Khi vui nên nhớ cuộc vui nào củng sẽ tàn ,biết đâu sau cái tàn đó thì nổi buồn đang chờ trước mắt... Và khi buồn nên đối diện với nó trốn tránh làm gì, vội vả rời xa nó làm gì có được không. KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐÂU NÓ THẬT ĐÓ *** CÓ ĐÙA ĐAU. :)) vậy thì hảy thử 1 lần thẳng thắng bước vào nổi buồn đó cảm nhận nó biết đâu sẻ tốt hơn rồi đến 1 lúc nào đó sẻ biết chấp nhận tất cả... Vậy thì hảy sống thật với bản thân Vui thì cười...Buồn thì khóc hay làm gì đó bắt con chuồng chuồng cho nó cắn rốn củng đc :))))))))))))))))))) Cuộc đời mà có nhiều thứ không như ý ta muốn. Nhưng không theo ý ta thì bỏ àh như thế cuộc đời nó khinh chính mày đó... Còn tôi thì phải cố gắng đạt được điều tôi muốn. Có thử mới biết được kết quả . cho dù kết quả thế nào buồn hay là vui tui vẩn chấp nhận... Xàm Xàm ba lóp =)) ai nghỉ gì thì kệ. Ai thích thì đọc ,k thích nhấn phím Esc đi - Trinh Pham - Taolao Yeu Laolao - Khuyen Nguyen - Bàn Chân Bự - Hoanh Jukii - Angel Rùa - Phuong Nguyen
Posted on: Sat, 23 Nov 2013 21:14:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015