Buổi chiều nắng nóng lượn ra bờ hồ hóng mát, vừa - TopicsExpress



          

Buổi chiều nắng nóng lượn ra bờ hồ hóng mát, vừa ngồi chưa ấm chỗ : Chào anh em ngồi được chứ ! Uh được. (tưởng em nào bán hàng đa cấp chào mời gì) Em vào đề ngay khá bất ngờ : Anh ơi có biết đến ngày lễ tạ ơn gì gì đó, đó là một ngày lễ rất quan trọng ....(ghi ngờ truyền đạo gì) Re ngay : Em những cái đó anh không quan tâm em có thể đi. Ngồi một lát sau tiếp : một thanh niên đi dép quai hậu, cằm lởm chởm vài cái râu. Nhìn cũng hơi giống tri thức. Tiến tới ngồi cũng nghế. Và bắt đầu tua một tràng IPhone 5 bán trên Ebay, alibaba như là một nhà diễn thuyết ... không hiểu người này bị làm sao. Lấy cớ gọi điện rồi chuồn thẳng. Qúa hãi.
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 14:23:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015