Bài viết này tôi gửi đến vợ chồng, cha mẹ thằng - TopicsExpress



          

Bài viết này tôi gửi đến vợ chồng, cha mẹ thằng lừa đảo: Link 1: https://facebook/kevin.wu.568089?fref=ts Link 2: https://facebook/thuhuyen.duong.35?fref=ts Tên thằng lừa đảo là Vũ Thái Dũng – Số điện thoại: 091 9 506 555 Mẹ đẻ là Nguyễn Thị Nga – Số điện thoại: 091 337 8337 Bố đẻ là Vũ Văn Thạch - Số điện thoại: 0168 598 2393 Địa chỉ: Số nhà 243 đường Thanh Nhàn, Hà Nội (gần ngã 3 Thanh Nhàn – Võ Thị Sáu) Gia đình này có công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm KIM – Số ĐKKD: 0101665392 Địa chỉ VP: Số 61, Lô 5, khu Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam ----------------------------------------------------------------------- Đồ súc sinh muốn ăn cướp của tao hả, tao có thể SUÝT NỮA bị mày cùng với lũ súc vật là bố mẹ mày lừa ăn cướp của tao vì khi mày còn là cháu tao thì tao tưởng mày là con người nhưng bởi mày được sinh ra từ lũ súc vật nên cuối cùng chúng mày vẫn hiện nguyên hình là súc vật thôi. Chúng mày tưởng khi đã lừa cầm được tiền người khác trong tay thì đã là của mình à. Nhầm to, ăn cướp của người khác thì tiền đó là dao là súng, là bom là mìn để xé xác chúng mày, tiêu diệt chúng mày đấy lũ súc vật ạ. Cái lũ súc vật đã sinh ra chúng mày vì tham tiền mà bỏ ngãi, vì đồng tiền mà giết cả tình thân, vì mấy tờ giấy bạc lẻ mà huỷ hoại luôn tình nghĩa thông gia. Chúng mày vì tiền mà lu mờ lý trí, không phân biệt phải trái đúng sai, chúng mày dùng mọi thủ đoạn để chứng minh cái của người khác trở thành của chúng mày, chúng mày có đầu mà không biết nghĩ, có mắt mà chẳng biết nhìn, có tai mà không phân biệt được phải trái bởi THAM đồng tiền KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH mà ra. Tao công bố thế này cho hàng triệu người có lương tri cùng nghe và đánh giá ĐÚNG BẢN CHẤT sự việc để cho chúng mày biết thế nào cái giá phải trả khi vì tiền mà bất chấp tất cả đạo lý, đánh mất nhân cách. Lúc này tao đã lên tiếng để cho chúng mày hiểu cái lý lẽ khốn "mới nghe một tai" đã làm người khác đau thế nào và hậu quả giáng xuống cuộc đời lũ súc chúng mày sẽ như thế nào. Mày hãy đọc to lên cho cả lũ súc vật nhà mày nó nghe để chúng nó từ nay đừng thấy cái của người khác cứ tưởng là của mình với cái lý lẽ là chưa rõ, chưa hiểu chuyện, chưa nghe 2 tai. Thời gian 8 tháng rồi chưa đủ để lũ súc vật chúng mày hiểu ra vấn thì đành tao phải nói ra để nhân loại có lương tri họ dạy cho chúng mày biết đúng sai phải trái. Nhớ lấy đừng quên là hãy đối diện với tao, đừng tránh né, đừng chạy trốn để mong cướp được tiền của tao đâu.
Posted on: Thu, 01 Aug 2013 02:00:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015